Một người mẹ đơn thân đã lâm vào tình huống khó xử khi cho con hàng xóm ti nhờ. 

Một mẹ đơn thân đã gặp rắc rối khi cho con hàng xóm ti nhờ. Chị chia sẻ câu chuyện của mình như sau: "Mình 28 tuổi, làm mẹ đơn thân, có 1 con gái 2 tuổi đang cai sữa. Đúng lúc đó thì có một người đàn ông khoảng 30 tuổi dọn đến bên cạnh căn hộ của mình. Anh ta một mình chăm con gái 5 tháng tuổi - một bé gái bụ bẫm dễ thương. Ngay ngày đầu tiên họ dọn nhà đến, mình đã giúp họ mang một số đồ lặt vặt. Sau đó thì mình thường xuyên hỗ trợ hai bố con khi họ cần hoặc thỉnh thoảng nấu món gì ngon mình cũng mang qua cho anh ta. 

Một lần, anh ta ngập ngừng đề nghị mình cho con anh ta ti nhờ vì anh ta lo rằng sữa công thức chứa một số thành phần không tốt cho trẻ. Sẵn bầu sữa còn căng do đang cai sữa cho con, lại nhìn đứa bé 5 tháng tuổi bơ vơ không có mẹ bên cạnh, trong lòng mình trào dâng sự thương cảm. Và mình đã chấp nhận. Thật ra trước khi nhận lời, mình cũng đã hỏi thăm mẹ em bé đâu vì sợ lại dính đến rắc rối. Anh ta bảo rằng hai vợ chồng đã chia tay nhau. Thế nên mình mới yên tâm cho bé gái ti. 

hình ảnh

Chỉ vì cám cảnh "gà trống nuôi con" mà người mẹ đơn thân đã tự mang "ách" vào người - Nguồn ảnh: Internet

Mặc dù đã thận trọng đến vậy nhưng mình vẫn mang tiếng. Chuyện là cho bé ti được 2 tuần thì bỗng nhiên một phụ nữ xuất hiện và làm ầm ĩ cả khu căn hộ làm mình chỉ muốn “độn thổ” thôi. Vì từ trước giờ mình rất giữ gìn hình ảnh cá nhân trước mọi người. Chị ta nhận là mẹ của bé và kết tội mình tại sao không có sự đồng ý của chị ta mà lại dám cho con chị ti. Phải chăng mình muốn lợi dụng thời cơ để chia rẽ tình mẹ con và có ý đồ xấu với chồng chị. Nhưng mình thề với lòng, chưa bao giờ mình “tăm tia’ anh ta. Và anh ta cũng rất ý tứ mỗi khi mình sang nhà cho em bé ti. Anh ta luôn tìm cách lánh đi chỗ khác trong khi mình làm nhiệm vụ “vú nuôi” bất đắc dĩ.

Điều mình buồn hơn cả là khi chị vợ làm to chuyện, anh chồng chẳng có bất kỳ một lời bào chữa nào cho mình. Anh ta im thin thít và bồng con về phòng. Từ hôm đó đến nay đã một tuần trôi qua, anh ta gần như né tránh mình. Chị vợ thay anh ta làm nhiệm vụ chăm sóc bé gái. Mình cũng mừng cho bé vì đã có mẹ bên cạnh. Nhưng mình lấn cấn việc mình cho bé gái ti có sai không nhỉ? Mặc dù động cơ của việc này là hoàn toàn trong sáng và xuất phát từ mong muốn giúp đỡ cha con bé”.

hình ảnh

Ảnh minh họa - Nguồn ảnh: parenting

Ngay khi người mẹ 28 tuổi chia sẻ câu chuyện cho con hàng xóm ti nhờ, có hai luồng ý kiến nổ ra dữ dội. Một bên hoàn toàn bênh vực hành động của chị.

- Mom làm vậy là đúng rồi, không có gì áy náy. Tiếc cho hai vợ chồng kia đã không biết cư xử.

- Nếu là mình thì mình cũng cho bé kia ti nhờ, sữa mẹ bao giờ cũng tốt cho trẻ.

- Miễn mình không thẹn với lương tâm là được bạn à.

- Đúng là làm ơn mắc oán mà. 

- Bạn thật tốt bụng. Mình rất ngưỡng mộ bạn. Mong bạn có một sống vui vẻ và bình an nhé.

- Mọi thứ từ anh chồng mà ra, thấy anh ta có vẻ “mờ ám” sao đó. Thật thương bạn đã giúp người lại mang tiếng xấu. Thôi cũng là bài học, làm gì cũng phải thương mình trước.

Còn bên phản đối hành động của người mẹ đơn thân, họ viết:

- Nếu mình là mẹ bé gái mình cũng không thể chấp nhận điều này, muốn cho con mình ti phải có sự cho phép của mình.

- Mẹ đơn thân và bố “gà trống nuôi con”, có gì đó sai sai ở đây.

- Đang lúc dịch bệnh, chị đâu thể cho trẻ khác ti nhờ vì làm sao biết lúc nào chị nhiễm corona chứ.

Còn các mẹ, các mẹ nghĩ sao về tình huống cho con hàng xóm ti nhờ?