Mỗi đứa trẻ đều là báu vật của cha mẹ. Nhưng sự trưởng thành của con không chỉ bó hẹp trong gia đình. Trẻ đến tuổi thì cần phải đi học mẫu giáo. Đến giai đoạn này, cha mẹ lại xuất hiện những lo lắng mới. Họ không biết con đến trường có bị lấn lướt không, cô giáo có chăm sóc con tốt không.
Và nhiều phụ huynh sẽ bí mật tìm hiểu một ngày của con mình ở trường mẫu giáo khi trò chuyện với con sau giờ học.
Bảo Bảo là một cậu bé học lớp lá. Một ngày nọ, có một bạn nữ trong lớp tổ chức sinh nhật. Phụ huynh của bé gái đã gửi cho lớp một chiếc bánh kem lớn, chiếc bánh lớn này được chia cho các bạn trong lớp.
Đến tối sau khi Bảo Bảo về nhà và tắm gội, mẹ cậu bé tức giận gọi điện cho giáo viên và hỏi chăn bông trong lớp có bẩn hay gì không? Vì sao đứa trẻ có một chút mẩn đỏ trên cơ thể. Cô giáo nói chăn mền được giặt hàng tuần và phơi nắng khử trùng. Tuy nhiên phụ huynh thắc mắc con mình vì sao lại bị dị ứng.
Ảnh minh họa (Nguồn OTS)
Cô giáo suy nghĩ một lúc rồi nói hôm nay phụ huynh một bạn cùng lớp gửi một hộp bánh xoài lớn, nói là để cho cô và các em ăn nên cô chia cho các em ăn. và hỏi liệu Bảo Bảo có bị dị ứng với xoài không.
Người mẹ cho biết, đứa trẻ chưa bao giờ ăn xoài khi còn nhỏ. Hơn nữa ở nhà cũng không ai thích ăn xoài. Mẹ Bảo Bảo cũng nói với giáo viên rằng cô nên cẩn thận trong việc cho con ăn. Vì lúc đó mẹ Bảo Bảo có giọng điệu rất không tốt, tỏ ý cảm thấy giáo viên rất vô trách nhiệm nên cô giáo lúc đó rất chú ý việc ăn uống của trẻ.
Vì thế khi đến sinh nhật của một bạn khác, phụ huynh cũng gửi bánh xoài nên cô giáo nhớ ngay là Bảo Bảo dị ứng. Lúc ăn bánh vì có xoài nên cô giáo không dám đưa cho cậu bé. Vì thế nên cả lớp ăn bánh nhưng Bảo Bảo lại không có bánh để ăn, cậu ngồi một mình nhìn. Bọn trẻ ăn một cách thích thú, vừa ăn bánh vừa chia sẻ với bẹn bên cạnh chiếc bánh đó có mùi vị như thế nào, ngon như thế nào, Bảo Bảo chỉ có thể nuốt khan.
Vì vậy, khi mẹ đến đón Bảo Bảo vào buổi chiều, cậu bé phàn nàn với mẹ: “Mẹ ơi, hôm nay các bạn trong lớp đều được ăn bánh, nhưng cô giáo không chia cho con, mẹ có thể mua cho con một chiếc bánh được không?”
Ảnh minh họa (Nguồn OTS)
Người mẹ nghe con nói xong liền tức giận, không đi tìm cô giáo nữa, cảm thấy cô giáo vô trách nhiệm nên đã trực tiếp đến văn phòng nhà trẻ khiếu nại với hiệu trưởng. Mẹ Bảo Bảo cho rằng hiệu trưởng vô trách nhiệm và tại sao giáo viên cô lập con mình, một người thầy như vậy không có trách nhiệm.
Hiệu trưởng nhanh chóng trấn an mẹ phụ huynh: “Đừng lo lắng, chị ngồi đây uống ly nước đi.” Sau đó hiệu trưởng nhanh chóng bảo người bên cạnh gọi giáo viên lớp Bảo Bảo tới.
Khi cô giáo nhìn thấy phụ huynh, cô hỏi mẹ Bảo Bảo có chuyện gì vậy. Người mẹ mới ồ lên nói lại lời vừa nói với hiệu trưởng: “Tại sao con tôi không có bánh mà các bạn khác lại có bánh để ăn? Cô lập trẻ như vậy sẽ gây tổn hại tâm lý cho trẻ.”
Cô giáo nhanh chóng nói với mẹ phụ huynh:
“Mẹ Bảo Bảo, chuyện là thế này đây. Bảo Bảo trước đây từng ăn xoài và bị dị ứng. Bánh mà phụ huynh gửi hôm nay là bánh xoài do họ tự làm ở nhà. Trong đó có rất nhiều xoài nên tôi không dám đưa cho Bảo Bảo vì sợ bé bị dị ứng.
Lúc đó cô đã nói với bé, bảo bé về nói với mẹ, có lẽ Bảo Bảo đã quên chuyện này.”
Ảnh minh họa (Nguồn OTS)
Sau khi nghe cô giáo giải thích, người mẹ cảm thấy có chút xấu hổ. Quả thật bà có chút lo lắng cho con và từng làm ầm ĩ lên vì con bị dị ứng với xoài. Nếu hôm nay cô giáo cho con ăn bánh xoài thì có thể sẽ gây ra phản ứng dị ứng nghiêm trọng. Khi đó cái được sẽ lớn hơn cái mất. Vì thế mẹ Bảo Bảo rối rít xin lỗi cô giáo và hiệu trưởng, sau đó cám ơn cô giáo đã rất chu đáo.
Làm giáo viên mầm non như làm dâu trăm họ. Có lẽ hiệu trưởng cũng đã từng trải qua kinh nghiệm này nên đối xử hòa nhã, bình tĩnh giải thích với phụ huynh. Là cha mẹ, khi giao tiếp với giáo viên, chúng ta không được bộc phát cảm xúc ngay lập tức. Trước tiên phải hiểu chuyện gì đã xảy ra, nếu không, giáo viên sẽ để lại ấn tượng xấu, điều này sẽ không mang lại lợi ích cho trẻ trong quá trình phát triển, học hành ở trường.

