Người phụ nữ hết sức cảm động trước tấm chân tình của chồng cũ. Cô rất biết ơn vì anh vẫn chịu giúp trong lúc khó khăn này.
Bố mẹ ly hôn là chuyện chẳng có đứa trẻ nào mong muốn. Vì con cái, nhất là các bé nhỏ, luôn cần có sự quan tâm, chăm sóc của cả hai bên. Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng toàn màu hồng và nếu giữa một cặp vợ chồng xuất hiện những mâu thuẫn không thể hóa giải, ly hôn được xem là cách giải quyết cuối cùng để cả hai có được một cuộc sống tốt hơn. Khi đã có con, việc ly hôn lại càng phải được cẩn trọng cân nhắc nhiều hơn nữa. Nếu cả hai sau khi chia tay bỏ qua mọi xích mích, vẫn hành xử văn minh, coi nhau là bạn tốt để cùng chăm sóc con cái thì hết sức tuyệt vời.
Theo Sohu, Cô Lin – một người mẹ đơn thân sống tại Quảng Đông mới đây đã chia sẻ về câu chuyện về chồng cũ của mình trên mạng xã hội và ngay lập tức nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Cô cho biết, mình đã ly hôn cách đây khá lâu, hiện là mẹ đơn thân nuôi hai con nhỏ. Mới đây, người mẹ này bất ngờ bị Cô Vy ghé thăm nên nhanh chóng rơi vào hoàn cảnh khó khăn.
Cô cho biết gia đình trước giờ vốn neo người, bố mẹ lại ở xa nên không thể nhờ ai hỗ trợ. Bản thân cô là người bị bệnh nhưng cô vẫn không lo cho mình bằng các con. Bị nhiễm Cô Vy, người mẹ này chắc chắn sẽ không thể ở gần con vì lo các con cũng sẽ mắc bệnh. Chính vì thế, việc khiến cô đau đầu nhất vẫn là tìm người đủ tin cậy để giúp cô chăm sóc con cái.
Không gửi được con cho ai, người mẹ đành "cầu cứu" chồng cũ. Ảnh: Sohu
Sau nhiều lần suy nghĩ, cô Lin vẫn không thể tìm ra một người nào phù hợp. Tính đi tính lại thì chỉ có mỗi chồng cũ là phương án hữu hiệu nhất vì dù đã chia tay nhưng con vẫn là con chung. Cô Lin nghĩ thế nên bèn mạnh dạn liên lạc với chồng cũ nhờ anh giúp đỡ trong lúc khó khăn.
Bố của bọn trẻ sau khi nghe chuyện thì ngay lập tức đồng ý. Anh không chỉ đón 2 con về nhà mình mà còn thuyết phục cô Lin cùng qua nhà để anh tiện giúp đỡ lúc ốm đau. Cô Lin ở trong phòng riêng để cách ly tại nhà chồng cũ. Ngày ngày, cô được chồng cũ tận tình chăm sóc. Anh thường xuyên nấu những món ăn bổ dưỡng cô thích ăn, mua th.uốc đầy đủ cho cô uống. Anh trông 2 con khá kỹ, mỗi tối đều dành nhiều thời gian để kiên nhẫn dạy con học, chơi với con nhiều trò để hai bé không bấm điện thoại quá nhiều. Chính vì thế, trong khoảng thời gian này, cả nhà luôn tràn ngập những tiếng cười hạnh phúc.
Mối quan hệ của cô Lin và chồng cũ vì thế cũng được cải thiện rất nhiều. Lúc trước, họ từng có những mâu thuẫn không thể hóa giải, đỉnh điểm dẫn đến việc ly hôn. Nhưng bây giờ, không khí giữa 2 người lại vô cùng êm ấm, thuận hòa. Cũng nhờ khoảng thời gian này, chồng cũ nhận ra những lỗi lầm trước đó mình đã từng làm. Anh bày tỏ mong muốn nối lại chuyện xưa, xin cô Lin cho anh một cơ hội để hàn gắn gia đình, cũng là để các con được bố gần gũi, quan tâm chăm sóc nhiều hơn.
Trước đề nghị bất ngờ này, cô Lin dù có cảm động nhưng vẫn dứt khoát từ chối. Cô cho biết dù mình rất biết ơn chồng cũ vì đã tận tình chăm sóc cô và hai con trong những ngày qua, nhưng mối quan hệ này tốt nhất chỉ nên dừng lại ở mức bạn bè. Cô không thể nối lại tình xưa do bản thân đã không còn cảm xúc. Hơn nữa, việc chồng cũ chăm sóc các con cũng là nghĩa vụ anh cần làm. Cô chỉ có thể vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với chồng cũ để anh có nhiều thời gian ở bên các con hơn mà thôi.
Chồng cũ cô Lin vừa đảm đương việc nhà, vừa chăm sóc 3 mẹ con. Ảnh: Sohu
Câu chuyện này nhanh chóng gây ra nhiều luồng tranh luận trên mạng xã hội. Người ủng hộ cô Lin, người lại cho rằng cô thực sự không biết nghĩ cho các con mình:
- Quyết định này là đúng, ai không phải người trong cuộc thì không thể thấu hiểu được đâu, có những chuyện đã qua không thể hàn gắn được, có những vết thương một khi đã ghim sâu thì cũng khó quên lắm. Đặc biệt là trong trường hợp phụ nữ phải chịu tổn thương nhiều hơn.
- Họ đã ly hôn rồi mà, chắc mâu thuẫn không thể hóa giải mới đi đến quyết định này. Rất cảm kích hành động của người chồng cũ, nhưng chuyện tình cảm, gia đình đâu phải chỉ cần như vậy thì sẽ ổn. Hết tình cảm rồi mà cố về vì con thì một thời gian sau cũng sẽ sinh chuyện.
- Cô ấy là mẹ đơn thân nuôi con từ khi ly hôn vẫn ổn mà, chỉ là lúc này bị Cô Vy, khó khăn mới làm phiền đến chồng cũ thôi. Hết tình còn nghĩa, đúng là tốt nhất nên duy trì mối quan hệ bạn bè tốt với nhau để cùng chăm con thì hơn.
- Nếu anh chồng cũ đã thay đổi thì sao không cho anh ta một cơ hội nữa nhỉ? Hành động đưa vợ cũ về nhà chăm sóc trong lúc ốm đau đâu phải ai cũng làm được. Điều này chứng tỏ anh ấy cũng là một người tốt mà.
- Con cái luôn cần đầy đủ cha mẹ mới có thể hạnh phúc, sao không nghĩ cho con mà thử hàn gắn xem có ổn không nhỉ?
- Nếu thấy chồng cũ thực sự đã thay đổi thì thử cho anh ta một cơ hội xem.
Riêng cá nhân em thì cho rằng, việc kết hôn, sinh con, ly hôn hay tái hôn đều là những quyết định quan trọng cả đời, nhất là khi bản thân đã có con. Người mẹ nào mà chẳng mong con mình có đầy đủ cả bố lẫn mẹ, nhưng vì hoàn cảnh không thể làm khác nên mới đành dứt áo ra đi. Nếu thực sự người phụ nữ trong câu chuyện này không còn tình cảm với chồng cũ hoặc chưa thể quên đi những quá khứ khiến cô tổn thương lúc xưa thì tốt nhất vẫn chẳng nên hàn gắn làm gì. Đừng bao giờ lấy lý do vì con để khiến cuộc đời mình lại xáo trộn thêm một lần nữa, lúc đó vừa khổ mình mà cũng lại khổ cho con nữa.
Xem thêm:
Bổ sung kẽm cho bà bầu để giảm nôn nghén.

