Gia đình cho biết đang xem xét các trường cao đẳng và đại học trên toàn nước Mỹ để cố gắng tìm một trường giáo dục phù hợp với con mình.

Có lẽ không ít người trong chúng ta từng suy nghĩ rằng, nếu con mình có khả năng, tại sao không cho phép trẻ học vượt lớp. Nhìn chung các kiến thức trải dài suốt 12 năm học được coi là kiến thức căn bản, nền tảng trước khi bước vào đại học. Có những đứa trẻ đủ đam mê và trí tuệ để có thể tiếp thu các kiến thức ở bậc cao hơn cấp lớp mà mình đang theo học. Và nếu dùng toàn bộ thời gian để theo học tất cả những thứ mình đã biết thì liệu có đang phí phạm thời gian không?

Ở nước ta, rầm rộ có một bé trai ở miền Tây học vượt 2 lớp. Ngoài ra có nhiều học sinh người Việt ra nước ngoài cũng học nhảy lớp, thậm chí là vào đại học ở tuổi teen. Mới đây còn có một cậu bé mới 9 tuổi đã tốt nghiệp trung học phổ thông. Gia đình cho biết đang xem xét các trường cao đẳng và đại học trên toàn nước Mỹ để cố gắng tìm một trường giáo dục phù hợp với con mình.

hình ảnh

Ảnh TG

Theo The Guardian, một cậu bé 9 tuổi đến từ Pennsylvania, Hoa Kỳ yêu thích khoa học và lập trình máy tính đã trở thành một trong những học sinh tốt nghiệp trung học trẻ nhất nước Mỹ. Cậu đã bắt đầu tích lũy một số tín chỉ để lấy bằng đại học.

Bé trai David Balogun gần đây đã nhận được bằng tốt nghiệp từ trường bán công trực tuyến Reach – có trụ sở tại Harrisburg, Pennsylvania, sau khi tham gia các lớp học trực tuyến. Thành tích này khiến David trở thành một trong những đứa trẻ tốt nghiệp trung học trẻ nhất. Người duy nhất trong danh sách trẻ hơn David là Michael Kearney, người vẫn giữ kỷ lục Guinness thế giới về người tốt nghiệp trung học trẻ nhất, được lập khi mới 6 tuổi vào năm 1990. Michael Kearney sau đó lấy bằng thạc sĩ ở tuổi 14. Ngoài ra trong danh sách những người trẻ tuổi nhất tốt nghiệp trung học phổ thông, David đứng ở vị trí cao hơn nhà báo từng đoạt giải Pulitzer Ronan Farrow, người mới 11 tuổi đã học xong trung học.

hình ảnh

Ảnh TG

David bày tỏ ước mơ trong tương lai của mình khi được phỏng vấn: “Con muốn trở thành một nhà vật lý thiên văn, con muốn nghiên cứu về hố đen và siêu tân tinh.” Cha mẹ của David đều có bằng cấp cao, nhưng họ cho rằng thật khó để nuôi dạy một đứa trẻ có trí tuệ phi thường như vậy. Họ cảm thấy kiệt sức khi phải trả lời những thắc mắc của con trai. Chị Ronya, mẹ David cho biết: “Con trai tôi là một đứa trẻ 9 tuổi với bộ não có khả năng hiểu và lĩnh hội rất nhiều khái niệm ngoài tuổi của nó và đôi khi vượt quá tầm hiểu biết của tôi.”

Ngoài sự giúp đỡ của gia đình, động lực để David hoàn thành các chương trình học chính là những giáo viên trong trường. Cậu bé nói rằng một số giáo viên đã khiến cậu bé gắn bó với việc học và thúc đẩy cậu tiếp tục tiến bộ. Em kể: “Các thầy cô không bao giờ nói với cháu rằng “Em không làm được sao?”. Một phần nào đó cháu cảm thấy họ như đứng về phe của cháu vậy. Họ biện hộ cho cháu, nói rằng “Chà David, em làm được mà, cố gắng lên nào, thử lần nữa xem sao.”

Các giáo viên của David cũng nói rằng họ đã học được nhiều thừ từ cậu học trò thông minh khác thường của mình, người mà những người thân yêu của cậu mô tả cậu là một chuyên gia về khoa học và lập trình máy tính. Giáo viên khoa học Cody Derr nhận xét: “David là một đứa trẻ truyền cảm hứng, chắc chắn là người thay đổi cách bạn nghĩ về việc giảng dạy.”

hình ảnh

Ảnh TG

David, thành viên của hội chỉ số thông minh cao Mensa, đã qua một học kỳ tại trường Cao đẳng cộng đồng quận Bucks kể từ khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Cậu bé và gia đình đang nghiên cứu về các trường cao đẳng và đại học khác để cố gắng tìm ra trường phù hợp nhất cho cậu bé.

Bên cạnh việc học hành, David cũng đặt mục tiêu có đai đen võ thuật, rèn luyện thích các môn thể thao khác và chơi piano. Khi được hỏi có muốn đưa con mình đến Harvard không, anh Henry, bố David nói rằng trường đại học này ở bang khác, quá xa so với nhà họ. Phụ huynh của em không muốn con mình xa gia đình sớm như vậy, trừ khi David có mong muốn đó.

Lễ tốt nghiệp cấp 3 luôn là khoảng thời gian đặc biệt trong cuộc đời học sinh. Nhưng đối với cậu bé ở Bucks County, lễ tốt nghiệp của cậu đã làm nên lịch sử. David mới 9 tuổi và con đường học hành đang thênh thang hơn bao giờ hết. Biết đâu cậu nhóc sẽ lấy xong bằng tiến sĩ trước 18 tuổi, tiết kiệm rất nhiều học phí so với con đường tốt nghiệp thông thường. Có lẽ có rất nhiều đứa trẻ thông minh, sáng trí như David, nhưng những đứa trẻ ấy không có cha mẹ nhìn thấu khả năng, không có những người giáo viên đánh giá đúng năng lực của chúng. Có rất nhiều cái tên trong danh sách kỷ lục đã làm nên một sự nghiệp rực rỡ trong cuộc đời họ và cậu nhóc 9 tuổi yêu thích khoa học vũ trụ chắc chắn cũng sẽ làm nên chuyện trong tương lai.