Kết quả khám nghiệm tử thi của bé trai 23 tháng khiến ba mẹ của cậu bé không khỏi đau lòng.

Johansen-Huff (tên gọi ở nhà là Nugge) vốn rất hoạt bát và khỏe mạnh đã đột ngột qua đời vào ngày 20/12 sau khi bác sĩ khám nói rằng đứa trẻ 23 tháng tuổi bị viêm tiểu phế quản nên cho về nhà uống thuốc tự theo dõi, nhưng kết quả khám nghiệm tử thi lại khiến ai cũng sợ hãi. Mặc dù rất đau lòng trước mất mát quá lớn này, nhưng cha mẹ của Johansen-Huff vẫn muốn gửi thông điệp đến nhiều bậc phụ huynh đang chăm con nhỏ phải cảnh giác với tất cả mọi thứ đang tiềm ẩn nguy hiểm trong ngôi nhà của bạn.

Bắt đầu từ triệu chứng chảy máu cam và sốt…

Theo lời kể của anh Jackie – Bố của Nugget cho biết, vợ chồng anh đều rất cẩn thận trong việc sử dụng pin cúc áo (pin đồng hồ hoặc pin nút) nên tất cả pin đều được họ cất trong một chiếc thùng nhỏ ở trên cao. Chỉ riêng chiếc điều khiển tìm xe là có pin cúc áo nhưng tôi đã để nó trên một cái kệ cao tầm 1m3. Tuy nhiên khi vợ chồng khi dùng điều khiển thì thấy nó không sáng đèn vì pin đã biến mất.

hình ảnh

Chiếc điều khiển từ xa bị mất pin phía sau.

Sau đó Nugget được đưa đến trường đi học, cho đến buổi trưa thì cô giáo phát hiện con bị chảy máu mũi và nôn ra 1 vũng máu nên nhà trường đã nhanh chóng gọi xe cấp cứu, ông bố Jackie cũng cấp tốc tới bệnh viện. Bác sĩ nhi khoa cũng đến kiểm tra và đưa ra kết luận rằng máu từ mũi của con tôi đã chảy xuống cổ họng kích thích dạ dày gây nôn. Đó là một lời giải thích hợp lý trên góc độ y khoa. Sau đó, mọi chuyện đều ổn.

hình ảnh

Nugget rất hoạt bát và đáng yêu. Nguồn hình: metro

Sau ngày thứ tư khủng khiếp này, mọi thứ vẫn bình thường đối với Nugget bé nhỏ. Cậu bé đã có một ngày rất vui vẻ trong nhà trẻ cả thứ năm, nhưng đêm hôm đó, nhiệt độ cơ thể của Johnson tăng lên 38,3 độ, vì vậy vợ chồng anh đã đưa Nugget quay lại bác sĩ nhi khoa vào sáng hôm sau.

Bác sĩ nhi khoa cho rằng đó có thể là một căn bệnh do vi rút gây ra khiến cháu bị chảy máu và kích ứng khoang mũi, lúc này vi rút bắt đầu biểu hiện thành sốt. Để thận trọng, ông bố Jackie cũng đã đồng ý làm xét nghiệm Covid-19 và đã loại trừ được nghi vấn này. Dù đã chụp X-quang nhưng bác sĩ cũng không phát hiện ra dấu hiệu gì bất thường trong cơ thể của Nugget. Sau đó bác sĩ cho cậu bé về nhà và khuyên ba mẹ nên cho con uống đủ nước và nghỉ ngơi, quay lại bệnh viện nếu tình trạng của con xấu đi.

Bất ngờ khi phát hiện pin cúc áo nằm trong ruột của con trai

Đêm hôm đó, Nugget ngủ ngon nhưng sáng hôm sau thì lại sốt và ho ra một ít máu. Anh Jackie nhớ lại: "9 giờ sáng, tôi cho con đi ngủ, nhưng sau đó nghe thấy tiếng ho nặng nề của con. Cả tôi và vợ đều vào phòng thì thấy con ho và nôn ra máu. Rất nhiều máu. Tôi đã gọi xe cấp cứu trong khi vợ tôi đang ôm con. Rồi tôi nhìn thấy con lên cơn động kinh. Con nằm mềm nhũn trong tay mẹ, môi tái xanh và bất tỉnh. Vợ tôi đã hô hấp nhân tạo cho con, ép lồng ngực nhưng máu tươi trào ra càng nhiều".

hình ảnh

Nguồn hình: metro

Càng đau lòng hơn khi đến bệnh viện, bác sĩ tuyên bố rằng cậu bé Nugget 23 tháng tuổi đã qua đời. Kết quả khám nghiệm cho thấy có một cục pin cúc áo nằm trên trong ruột của Nugget. Theo lời giải thích của pháp y, cục pin cúc áo đã bị kẹt ở thực quản của cậu bé, sau đó các chất hóa học của pin đã đốt cháy các mô. Lúc đó, Nugget đã bắt đầu sốt và ho ra máu. Đến ngày thứ 2, cục pin đã rơi xuống dạ dày nên bác sĩ đã không phát hiện ra nó trong lúc chụp X-quang phổi. 2 ngày tiếp theo, cục pin đó đã ở trong bụng của Nugget ăn mòn cả động mạch chủ khiến cho cậu bé nôn ra máu nhiều đến thế.

Anh Jackie nói: "Khi hay tin con tôi mất vì pin cúc áo, thật sự chúng tôi rất sốc. Chúng tôi đã cố gắng tìm kiếm cục pin bị mất ấy. Thật không ngờ nó lại nằm trong bụng của Nugget".

Cảnh giác với những loại pin cúc áo trong nhà

Sau khi câu chuyện này xảy ra, ông bố Jackie đã đưa ra 1 số lời khuyên dành cho các phụ huynh rằng hãy dán băng dính vào mặt sau của điều khiển từ xa. “Mặc dù Nugget của chúng tôi sẽ không bao giờ quay trở lại, nhưng hy vọng rằng nhiều bậc cha mẹ sẽ không phải trải qua nỗi đau của chúng tôi một lần nữa”. Anh Jackie chia sẻ.

hình ảnh

Những gì của cậu bé Nugget (người mẹ bế) và gia đình giờ đây chỉ còn là kỷ niệm. Nguồn hình: metro

Pin cúc áo là loại pin tròn nhỏ như chiếc cúc áo, thường được tìm thấy trong đồ chơi và điều khiển từ xa, có thể gây bỏng hóa chất nếu tiếp xúc với miệng hoặc mũi.


Những viên pin cúc áo sẽ trở nên nguy hiểm ngay khi chúng tiếp xúc với những vùng ướt như bên trong miệng hoặc cổ họng, mũi hoặc tai.

Bề mặt ẩm ướt gây ra phản ứng hóa học khi pin bắt đầu phát điện, và phản ứng này có thể gây bỏng nặng cho mô sống.

Nếu nuốt phải hoặc đưa vào cơ thể một viên pin, nó có thể gây bỏng bên trong ngay trong vòng vài giờ và dẫn đến các vấn đề về nuốt và thở. Và tổn thương gây tử vong có thể xảy ra ngay cả khi viên pin đã “chết” không còn cung cấp điện cho đồ dùng - vì vậy các bậc cha mẹ cần đảm bảo xử lý các viên pin cũ đúng cách, đừng để xảy ra trường hợp đau lòng như câu chuyện của cậu bé Nugget 23 tháng tuổi ở trên nhé.