Một vết thương nhỏ cũng có thể gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ

Khi cậu bé Beauden Baumkirchner, 3 tuổi, bị ngã xe đạp và xây xát đầu gối, gia đình cậu bé không bao giờ nghĩ rằng bé mất 2 chân chỉ vì vết thương nhỏ ngoài da.

Gia đình nhỏ của bé Beauden sống ở bang Arizona, Hoa Kỳ quyết định đi cắm trại ở bang San Diego sau thời gian dài giãn cách xã hội, phải ở suốt trong nhà. Nhưng họ sẽ không bao giờ nghĩ rằng chuyến đi ấy sẽ không bao giờ đem Beauden trở về nhà nguyên vẹn như trước nữa. Không ai nghĩ rằng cơn ác mộng bắt đầu bằng một chuyến đi du lịch.

hình ảnh

Như bao cậu bé bằng tuổi, Beauden rất thích tập chạy xe đạp

Hôm đó là ngày 5/10/2020, khi cả nhà đang cắm trại, bé Beauden tập đi xe đạp và ngã xuống đất, xây xát 2 đầu gối. Bố mẹ bé nghĩ rằng chỉ là vết thương ngoài da bình thương nên chỉ bảo con cần cẩn thận hơn.

Nhưng trong vòng 48 giờ sau, cậu bé đã phải chiến đấu để giành lấy sự sống của mình trong bệnh viện.

Vết thương đã được làm sạch và băng bó, nhưng tác động của cú ngã bắt đầu gây ảnh hưởng đến Beauden ngay ngày hôm sau.

Nó bắt đầu với việc Beauden cảm thấy buồn ngủ sớm vào buổi tối.

Ngày hôm sau nữa, cậu bé không chạy nhảy nữa, yên lặng và không được khỏe. Đến sáng hôm sau, bé trai bị sốt và đầu gối sưng tấy.

hình ảnh

Cậu bé bị nhiễm tụ cầu khuẩn nghiêm trọng sau khi ngã xe đạp

Beauden được đưa vào bệnh viện và nhanh chóng được một số bác sĩ và y tá đến khám. Cậu bé được chẩn đoán là nhiễm tụ cầu khuẩn, tay chân bắt đầu chuyển sang màu tím. Sốc hơn nữa là cha mẹ bé được thông báo có thể con trai họ không thể qua khỏi trong đêm nay.

Cơ thể Beauden đã ngừng lưu thông máu đến tay và chân khi nhiễm tụ cầu khuẩn. Cơ thể làm điều đó để bảo vệ một thứ quan trọng hơn: duy trì lưu lượng máu đến não.

hình ảnh

Sáng hôm sau, cậu bé 3 tuổi vẫn còn sống nhưng hôn mê. Tuy nhiên các chi đã bị nhiễm trùng nghiêm trọng Sau mọi nỗ lực của các nhân viên y tế để máu lưu thông trở lại, Beauden cuối cùng phải cắt cụt cả hai chân.

Đầu tiên, dưới đầu gối, sau đó ở trên đầu gối.

2 tháng sau khi bị ngã xe đạp, bé trai 3 tuổi 2 chân chỉ vì vết thương nhỏ phải trải qua 18 cuộc phẫu thuật khác nhau để duy trì cuộc sống.

Bệnh nhiễm trùng xảy ra với Beauden là một chẩn đoán rắc rối và phức tạp. Khi được kiểm tra trong phòng thí nghiệm, nó trông giống như MSSA - một bệnh nhiễm khuẩn tụ cầu dễ điều trị do vi khuẩn thường thấy trên da người. Phân tích sâu hơn cho thấy nó được tẩm một loại độc tố, thứ mà vi khuẩn có thể nhận ra khi tương tác với vi rút hoặc vi khuẩn khác. Có thể những người khác đã bị nhiễm chủng vi khuẩn này, vì vậy bệnh viện đang tìm kiếm những trường hợp tương tự. Cũng có thể chủng tụ cầu mà Beauden gặp phải là rất hiếm và đặc biệt không dễ lây lan.

hình ảnh

Các bác sĩ cũng khen ngợi cha mẹ Beauden đã nhanh chóng tìm kiếm sự chăm sóc y tế khi họ nhận ra điều bất thường ở con. Cậu bé có thể đã không qua khỏi nếu không được đưa đến bệnh viện.

Cuộc sống của bé mất 2 chân chỉ vì vết thương nhỏ sẽ vĩnh viễn thay đổi, nhưng bố mẹ Beauden tin rằng con trai mình sẽ cảm thấy biết ơn khi vẫn được sống. Họ cũng nhắc nhở các bậc phụ huynh khác nên cẩn trọng với các vết thương ngoài da của con.

TH