Tục ngữ có câu: “Tuổi già như báu vật ”, nhưng con cái mới là kho báu vô giá của một gia đình .
Sau khi sinh, nhiều bà mẹ muốn ghi lại những thay đổi hàng ngày, thậm chí là từng biểu cảm của bé, rồi lưu vào điện thoại, lâu lâu lại lấy ra xem và cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Khi bé lớn lên, mẹ sẽ mở ra cho con xem và kể từng câu chuyện liên quan đến bức ảnh. Ngày hôm đó con đã biết làm gì, mẹ vui mừng ra sao…
Tuy nhiên, khi số lượng ảnh em bé tăng lên, toàn bộ dung lượng bộ nhớ của điện thoại sẽ bị chiếm ngay lập tức. Ngoài ra, nếu điện thoại không được bảo quản tốt, ảnh của bé cũng sẽ bị mất, điều này chắc chắn sẽ khiến nhiều bà mẹ tiếc nuối.
Mới đây, khi người mẹ đã chia sẻ hành trình vượt 80km tìm lại chiếc điện thoại cũ cách đây 7 năm của mình. Cô thu dọn đồ đạc trong phòng thì thì đột nhiên phát hiện chiếc điện thoại di động cũ của mình, vốn hay để trong ngăn bàn, đã biến mất. Vì trong đó có ảnh của con cô từ vài tháng tuổi đến vài tuổi nên người mẹ này vô cùng coi trọng. Dọn dẹp trong phòng hàng ngày chỉ có mẹ chồng nên cô vội vàng hỏi bà.
Ảnh minh họa (Nguồn SN)
Thật bất ngờ, câu trả lời của mẹ chồng hóa ra là: "Tháng trước, có một người đến từ công ty thu mua điện thoại di động cũ ở tầng dưới, vì vậy mẹ đã đổi nó để lấy cái một cái nồi có tay cầm. Thật ra con có dùng nữa đâu, bỏ làm gì phí” . Theo quan điểm của bà, điện thoại di động cũ đã không được sử dụng, vì vậy việc đổi nó sẽ thiết thực hơn.
Nhưng người mẹ trẻ rất lo lắng, bởi những bức ảnh của đứa trẻ từ vài tháng tuổi đến vài tuổi trong chiếc điện thoại di động cũ rất quý giá. May mắn thay, sau nhiều vòng hỏi thăm, cô đã biết được số điện thoại của trạm tái chế và lái xe 80 km đến kho của công ty, mất thêm 5 giờ để tìm điện thoại di động của chính mình trong đống điện thoại cũ, sau đó bỏ ra 200 nghìn để chuộc lại.
Nhà kho bạt ngàn điện thoại cũ (Ảnh SHPeople)
Mẹ bỏ cả ngày làm việc, đi hơn 80km để tìm lại đồ cũ mình, sau nữa còn tốn tiền, nhưng lại cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Cô mở từng chiếc ảnh thời bé thơ của con, cảm giác như khuôn mặt bầu bĩnh, bàn tay thơm mùi sữa cứ chạm vào mặt mẹ nâng niu, như mới đây thôi. Khi về đến nhà, mẹ chồng nghe chuyện thì cằn nhằn: “Ảnh trong điện thoại di động cũ mất là mất, sao phải tốn công tìm kiếm? Rõ là rỗi hơi”
Trên thực tế, chỉ sau khi trở thành cha mẹ, người ta mới nhận ra rằng ai cũng nghĩ rằng con của họ thực sự dễ thương, cho dù thế nào đi chăng nữa. Trong mắt người khác, con chỉ là đứa bé bình thường. Nhưng với cha mẹ, con là đứa trẻ đáng yêu, thông minh nhất trần đời. Cha mẹ nào cũng muốn ghi lại những hình ảnh đáng yêu của con, nhưng sẽ rất rắc rối khi lưu trữ.
Thực ra bà mẹ nào cũng muốn ghi lại mọi cử động của bé, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì bộ nhớ của dế yêu sẽ có nguy cơ bị " sập" , nhất là với những bố mẹ một ngày chụp cả trăm tấm giống nhau, không nỡ xóa tấm nào. Phải mất một thời gian dài để chụp ảnh, đó thực sự là một gánh nặng ngọt ngào.
May mắn mẹ đã tìm ra được chiếc điện thoại cũ của mình và sẽ nghĩ đến việc lưu trữ tốt hơn (Ảnh SHPeople)
Trên thực tế, em bé luôn lớn lên mỗi ngày, mặc dù mỗi bức ảnh đều có một kỷ niệm đặc biệt vào thời điểm đó, nhưng thực sự không cần phải lưu giữ quá nhiều nơi. Vì vậy, việc các mẹ muốn lưu giữ những kỉ niệm đẹp của bé cũng là điều dễ hiểu nhưng cũng nên tập thói quen “vệ sinh” bộ nhớ. Nếu mẹ thực sự không muốn dọn dẹp và muốn lưu lại mọi bức ảnh, thể chuẩn bị trước một album ảnh đám mây, đăng ký trả phí hàng tháng. Đặc biệt khi điện thoại di động bị mất hoặc bị lỗi định dạng, dữ liệu trước đó trong điện thoại di động sẽ bị xóa, rất khó lấy lại ảnh bên trong. Một khi tình huống như vậy xảy ra, cha mẹ thường hối hận, vì vậy, trong những lúc bình thường, tốt nhất là tải những bức ảnh quý giá lên album đám mây để sao lưu. Đối với ảnh em bé được lưu trữ trong điện thoại di động cũ, nếu bố mẹ định đổi sang điện thoại di động mới, họ có thể thử tải tất cả ảnh về em bé lên bộ nhớ đám mây .
Hiện nay có rất nhiều ứng dụng chuyên về album ảnh em bé, cũng rất an toàn. Những phần mềm này còn có dung lượng lưu trữ đám mây riêng, ảnh sau khi tải lên sẽ không chiếm dụng bộ nhớ điện thoại . Điều rất quan trọng là tìm đúng công cụ để lưu ảnh của em bé. Nhiều ông bố bà mẹ cũng vậy, khi nhìn thấy con chào đời, chúng ta đã dành cho bé tình yêu thương và sự kỳ vọng vô hạn, mong nhìn bé con cười, lần đầu tiên chập chững bước đi. Có những khoảnh khắc vĩnh viễn sẽ không bao giờ quay lại nữa, có những điều ta ước giá như ngày hôm đó ta có thể chụp một bức ảnh kỷ niệm. Một hôm nào đó nên dành thời gian để lưu trữ các bức ảnh từ nhỏ đến hiện tại của con, các mẹ nhé!

