Các bạn từ bãi vàng rực nắng Cu Ba lướt sóng Thái Bình Dương đã đến quê hương Việt Nam chúng tôi. Tôi vui mừng chào đón và xiết tay các bạn thật chặt - những người bạn, người anh em, đồng chí thân thiết luôn sát cánh cùng chúng tôi.
Mời bạn đến thăm cảnh trí non sông như gấm như hoa và núi sông hùng vĩ thiêng liêng của Tổ quốc tôi. Mời bạn thăm Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến; thăm lăng Bác Hồ; thăm hồ Hoàn Kiếm, cầu Thê Húc, chùa Ngọc Sơn, Đài Nghiên, Tháp Bút; thăm viện bảo tàng ghi dấu những ký ức của dân tộc tôi. Mời bạn đến thăm vịnh Hạ Long xinh đẹp; đến với Huế đẹp và thơ: đến dạo chơi hồ Tĩnh Tâm, tham quan lăng tẩm vua chúa nhà Nguyễn và chùa chiền cổ kính uy nghiêm; ngắm sông Hương, núi Ngự. Mời bạn tới thăm Bạch Đằng Giang và Cửu Long Giang, ngắm nhìn những cánh đồng thẳng cánh cò bay, thăm xứ sở dừa xiêm, măng cụt…Mời bạn lắng nghe giọng hò dịu ngọt của ca Huế trên sông Hương, thưởng thức nhã nhạc cung đình Huế và những làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh, đọc Truyện Kiều của Nguyễn Du…và cùng tôi tự hào về những trang sử vàng chói lọi của dân tộc Việt Nam anh hùng.
Hue tho mong
Các bạn Cu Ba yêu quý! Các bạn đến đây với đất nước của những con người đã liên tục chiến đấu suốt mấy nghìn năm để xây dựng và bảo vệ non nước tươi đẹp nên thơ này. Đất nước Việt Nam thân yêu của chúng tôi được xây dựng và gìn giữ bằng máu xương, mồ hôi và nước mắt của bao thế hệ người Việt Nam. Những trang sử vẻ vang, hào hùng của dân tộc đã đi sâu vào mạch máu, vào tâm hồn chúng tôi và chắc cũng đã đi vào trái tim các bạn. Mời các bạn cùng tôi hiểu thêm về truyền thống chiến đấu bất khuất, kiên cường của con người Việt Nam.
Hoi An
Các bạn ạ! Có lẽ khắp năm châu chẳng dân tộc nào có lịch sử chống giặc ngoại xâm lâu dài như dân tộc tôi. Lịch sử của dân tộc tôi là lịch sử đấu tranh giành lại nền độc lập chủ quyền từ tay bao kẻ thù xâm lược: từ Bắc xuống, từ Nam lên, từ Tây sang, từ Đông vào. Bốn ngàn năm lịch sử của dân tộc tôi là bốn ngàn năm lưng đeo gươm, tay cầm súng. Đất nước Cu Ba tươi đẹp của các bạn: “Nắng rực trời tơ và biển ngọc- Đẹp tươi một dải lụa đào bay” là do máu của nhân dân Cu Ba xây nên thì Tổ quốc tôi đẹp giàu hôm nay cũng do xương máu bao đời cha ông tôi đổ xuống mới có được. Nhân dân chúng tôi không thể ngồi yên trước họa xâm lăng. Tổ quốc tôi không bao giờ chịu nhục, dân tộc tôi không chịu cúi đầu. Chúng tôi “Thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”. Với chúng tôi, “Không có gì quý hơn độc lập tự do” cũng như các bạn đã chọn “Tổ quốc hay là chết?” Nhân dân tôi đã đứng lên chiến đấu và chiến thắng.
Các bạn yêu quý! Cũng như con người Cu Ba, lòng yêu nước đã thấm vào từng đường gân, mạch máu của mỗi người dân quê tôi. Con người Việt Nam chúng tôi anh hùng từ già tới trẻ: mẹ già anh hùng, phụ nữ anh hùng và cả em thơ cũng hóa anh hùng khi đất nước có ngoại xâm. Dân tộc tôi:
Tuốt gươm không chịu sống quỳ
Tuổi xanh chẳng tiếc, sá chi bạc đầu
Lớp cha trước, lớp con sau
Đã thành đồng chí chung câu quân hành.
Ba na Hill
Bất kỳ thời đại nào, bất kỳ kẻ thù nào sang xâm lược, dân tộc tôi cũng có những anh hùng hào kiệt, phất cờ dấy binh cùng dân nhân khởi nghĩa. Lòng yêu nước luôn kết thành làn sóng lớn đủ sức“nhấn chìm lũ bán nước và lũ cướp nước.” Ông cha tôi chiến đấu dũng cảm, can trường và chiến thắng vang dội…Buổi bình minh lịch sử, đất nước lâm nguy, lòng yêu nước của tổ tiên tôi đã hun đúc thành khối đoàn kết trong hình ảnh chàng trai Phù Đổng lớn bổng phi thường đè bẹp giặc Ân:
Quân Ân phải vía giặc pha
Tan ra như nước, nát ra như bèo
Đứa thì sứt mũi sứt tai
Đứa thì chết chóc vì gai tre ngà
Cứ như thế, lịch sử cha ông chúng tôi ngày xưa hiển hách những chiến công: phá Tống, dẹp Nguyên, bình Minh, đạp Thanh… Bao trang sử hào hùng đó còn mãi với những tên tuổi sáng chói muôn đời: Ngô Quyền đánh tan quan xâm lược Nam Hán; Trần Hưng Đạo lãnh đạo quân dân nhà Trần đánh đuổi quân Nguyên - Mông giành lại nền độc lập cho dân tộc. Cửa biển Bạch Đằng lập chiến công lừng lẫy non sông. Tiếp đó, Lê Lợi đánh bại quân Minh. Ải Chi Lăng mãi mãi là mồ chôn quân xâm lược. Rồi Nguyễn Huệ đánh tan quân xâm lược nhà Thanh. Gò Đống Đa trở thành bãi chiến trường “ ngổn ngang xác giặc vùi xương thành gò…”. Những tên tuổi ấy sống mãi trong niềm tự hào của non sông, đất nước tôi.
Các bạn ạ! Thế kỷ XX con người Việt Nam càng làm rạng danh truyền thống yêu nước kiên cường đó. Đảng Cộng sản Việt Nam của chúng tôi ra đời đã anh minh, sáng suốt, soi đường, chỉ lối, đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua bao sóng gió bão ghềnh và cập bến vinh quang. Cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công đã xua đi cuộc sống lầm than cơ cực sau hơn 80 năm trời nô lệ. Bản Tuyên ngôn Độc lập của Bác Hồ khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là sự kiện lịch sử trọng đại để dáng hình Tổ quốc tôi đứng kiêu hãnh trên bản đồ thế giới... Nhưng rồi, thực dân Pháp lại có dã tâm cướp nước tôi lần thứ hai, buộc nhân dân tôi phải tiếp tục cầm súng. Chín năm kháng chiến trường kỳ, nếm mật nằm gai, dưới ngọn cờ Đảng và sự lãnh đạo sáng suốt của Bác Hồ, sự chỉ huy tài tình của tướng Giáp, dân tộc tôi đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” giống như một Bạch Đằng, một Chi Lăng, một Đống Đa của thế kỷ XX. Hòa bình vừa lập lại ở miền Bắc, chúng tôi lại phải đối phải đầu với kẻ thù lớn mạnh nhất thế giới. Cuộc kháng chiến chống Mĩ còn gay go, khốc liệt hơn nhiều, nhưng đất nước tôi – “ nước của những người không bao giờ khuất” vẫn phát huy truyền thống quật cường “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Nhân dân tôi đã buộc Mĩ cút, Ngụy nhào... Bao nhiêu xương máu của đồng bào, đồng chí tôi đã đổ để có ngày Đại thắng, thống nhất non sông, Bắc Nam sum họp một nhà. Chúng tôi biết rõ, góp công cùng dân tộc tôi đánh Mĩ có sự giúp đỡ nhiệt tình của nhân dân Cu Ba. Chúng tôi biết ơn các bạn bởi “ Vì Việt Nam, nhân dân Cu Ba sẵn sàng hiến dâng cả máu”.
Các bạn đã biết: chính nhân dân tôi tạo dựng nên đất nước này, đã đặt tên, đã ghi dấu cuộc đời mình lên mỗi ngọn núi, con sông. Kẻ thù đã thử thách sức sống của dân tộc tôi và lịch sử cũng là minh chứng khẳng định dân tộc Việt Nam là một dân tộc anh hùng. Bốn ngàn năm giữ nước của dân tộc tôi là một thiên anh hùng ca rạng rỡ với bao chiến công oanh liệt đáng tự hào phải không các bạn? Tôi vẫn luôn cố gắng truyền tình yêu và niềm tự hào đó vào trái tim du khách để bạn bè quốc tế ngày càng xích lại gần với đất nước Việt Nam chúng tôi. Tôi càng tự hào hơn mỗi khi đọc những vần thơ ngợi ca đất nước:
Ôi Việt Nam, xứ sở lạ lùng
Đến em thơ cũng hóa anh hùng,
Đến ong dại cũng luyện thành chiến sĩ,
Và hoa trái cũng biến thành vũ khí.
Các bạn Cu Ba yêu quý! Truyền thống bất khuất kiên cường của dân tộc tôi trải qua bao nhiêu thế hệ vẫn cháy mãi, sáng mãi đến tận bây giờ. Hôm nay đây, mặc dù chiến tranh tàn khốc đã đi qua, đất nước tôi đang hòa bình và phát triển nhưng những âm mưu độc chiếm, âm mưu muốn tranh giành lãnh thổ của nước láng giềng vẫn còn sôi sục đó đây. Biển Đông quê hương tôi vẫn ngày đêm sóng dữ chưa nguôi. Viết tiếp trang hào hùng của cha ông là trách nhiệm của tuổi trẻ chúng tôi. Ngoài khơi xa, cách đất liền này hàng trăm hải lý là những chàng trai lính đảo, những ngư dân kiên cường… vẫn ngày đêm bám biển, sẵn sàng xả thân đương đầu với bão dông, đấu tranh dũng cảm, mưu trí quyết giữ từng tấc biển – chủ quyền thiêng liêng của đất mẹ Việt Nam. Chưa bao giờ hình ảnh cờ đỏ sao vàng của Tổ quốc tôi lại tung bay nhiều và rực đỏ như lúc này. Lòng yêu nước của tuổi trẻ Việt Nam lại trào sôi mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Muôn triệu trái tim, muôn triệu tấm lòng đều hướng về biển Đông. Chưa bao giờ hình ảnh những chiến sĩ cảnh sát biển, những ngư dân… trở thành tượng đài đẹp đẽ trong tôi như lúc này. Trái tim tôi cũng luôn cùng chung nhịp đập hướng về biển đảo để “Tôi lắng nghe Tổ quốc gọi tên mình”. Tôi tin, các bạn cũng như các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên thế giới vẫn luôn ủng hộ chúng tôi và nhất định chính nghĩa sẽ chiến thắng cường bạo, hung tàn.
Các bạn thân mến! Tôi tự hào là con dân nước Việt, tự hào mang trong mình dòng máu Lạc Hồng. Tôi tự hào và kiêu hãnh về dân tộc Việt Nam:
Đứng vững chãi bốn ngàn năm sừng sững
Lưng đeo gươm, tay mềm mại bút hoa,
Trong và thực sáng hai bờ suy tưởng
Sống hiên ngang mà nhân ái chan hòa.
Việt Nam và Cu Ba - hai dân tộc ở hai nửa bán cầu xa cách mà cùng chung chí hướng nên càng gần gũi, thiết thân. Dân tộc Việt Nam chúng tôi, dân tộc Cu Ba của các bạn đều là dân tộc anh hùng. Mía Cu Ba đã dựng rừng gươm sáng quắc; tre Việt Nam đã dựng nên thành đồng nước Việt thân yêu. Việt Nam quê tôi tự hào có Bác Hồ; Cu Ba các bạn tự hào có Hô-Xê-Mac-ti, Phi-đen-catơro…Tôi mong được cùng các bạn thắt chặt tình đoàn kết để xây dựng tình hữu nghị bền vững, sắt son giữa hai dân tộc chúng ta, để Tổ quốc của tôi, của bạn mãi mãi đẹp giàu hơn nữa.
Tôi sẽ mua cho con một tấm bản đồ thế giới để dạy con biết Việt Nam nằm ở đâu trên bản đồ thế giới, Hà Nội nơi mình sinh sống nằm ở đâu trên bản đồ Việt Nam, Biển đông nằm ở đâu trên đại dương thế giới, Trường Sa và Hoàng Sa là một phần thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam và dạy con Đất nước Cu Ba tươi đẹp nằm ở đâu trên tấm bản đồ đó.
Tôi hy vọng sau này khi con lớn, con sẽ có những cuộc hành trình khám phá những vùng đất mới tươi đẹp của quê hương Việt Nam từ nam chí bắc để thêm yêu đất nước mình hơn, yêu nền văn hóa Việt Nam, tự hào về tổ quốc mình. Và cũng như khám phá những vùng đất mới trên thế giới, có thêm những người bạn mới.
Chào thân ái và xiết tay các bạn thật chặt trong chuyến tới thăm đất nước Việt Nam yêu dấu của chúng tôi!