Đây là tất tần tật về chuyến đi Sa Pa của mình xin chia sẻ cho mọi người tham khảo thêm



Nhóm mình gồm 7 người, toàn chuẩn bị ra trường, lần này có vài bạn vừa kết thúc học trên trường nên bay về Nam chờ làm khóa luận nên cả nhóm quyết định rủ nhau đi đâu đấy coi như chia tay. Tất tần tật việc lên kế hoạch cho đến tìm hiểu kinh nghiệm, book phòng khách sạn, vé xe khách… chỉ vẻn vẹn trong hai tuần. Mình vừa đi về thấy cũng đẹp nên mình quyết định viết một bài review cho những ai có ý định đi Sapa vào thời gian sắp tới. Mình xin nói ngắn gọn là đây không phải du lịch giá rẻ kiểu mài răng ra mà sống, còn nếu bạn nào thích giá rẻ thì xin mời kéo xuống cuối bài viết để biết thêm thông tin chi tiết ( Mình thích chụp ảnh nên để nhiều ảnh thôi nên các bạn chịu khó đọc hết nha )



Đi lại ở Sapa như thế nào?


Nhóm mình book vé của Inter Bus Line, giá vé là 220k/ chiều (cuối tuần có thể giá vé cao hơn). Có 2 khung giờ cho bạn lựa chọn, sáng 6-6.30 hoặc tối 9-9:30 đi từ Hà Nội. Tuy nhiên từ Sapa về thì bạn có thêm một khung giờ để lựa chọn nữa là 3:30-4:00 giờ chiều. Đặc biệt nếu bạn ở phố cổ thì xe sẽ đón tại khách sạn bạn ở (đón bằng xe bus nhỏ để di chuyển đến xe to). Nếu không bạn có thể ra thẳng văn phòng của Inter tại 110 Trần Nhật Duật để lên xe nhé! Xe mới và đẹp, giường nằm khá êm và thoải mái, có nhà vệ sinh trên xe nữa nhé! Khuyên các bạn nên đến sớm một chút để lên xe được ngồi phía trên đầu, xe có 3 hàng ghế nhưng theo mình vị trí tốt nhất là nằm tầng 1 ở 2 bên cạnh xe. Xe đi khá nhanh, thả khách tại trung tâm thị trấn Sapa. Ở đây có rất nhiều taxi hoặc xe ôm để đưa bạn về khách sạn, nhóm mình đi 2 taxi hết tổng cộng 50k.


Đi lại trong Sapa: có 2 lựa chọn, 1 là thuê xe máy, 2 là đi taxi.


Nhóm mình đến khách sạn check in rồi thuê luôn xe máy tại khách sạn, ở đây thì xe ga cũng như xe số đồng giá 100k/ ngày( các bạn tự đổ xăng nhé).




Đến Sapa thì ở đâu?


Mình đặt phòng tại khách sạn Scenery hotel 069B đường Phan-xi-pang. Nhóm mình 7 người nên chia làm 2 phòng, mỗi phòng gồm 2 giường đôi rất sạch sẽ, rộng rãi và thoải mái. Trang thiết bị bên trong tiện nghi, hiện đại, có điều hòa 2 chiều nên các bạn không lo bị lạnh về đêm. Thêm nữa là có cả máy sấy cho bạn nữ nào có nhu cầu gội đầu như mình.


Giá phòng: 1.200.000/phòng/4người( bao gồm một bữa ăn sáng buffet rất sang chảnh)


Giờ check in là sau 12h trưa và check out là trước 11h sáng nên các bạn lưu ý để khỏi bị charge thêm phí nhé


Bên trong phòng đây


View từ khách sạn



Đi Sapa thì chơi ở đâu?


– Thác Tình Yêu: Giá vé 70k/ người


Nằm cách trung tâm thị trấn khoảng 15 km, đường đi chủ yếu là đường đèo, một bên là thung lũng mây, một bên là núi cao trồng su su và các loại hoa của người dân địa phương. Đến nơi các bạn gửi xe và mua vé vào cổng. Không phí tiền đâu nhé vì ở đây phong cảnh rất đẹp, men theo suối Vàng lên cao hơn, bạn sẽ được chiêm ngưỡng thác Tình Yêu mộng mơ tuyệt đẹp. Vào đây có rất nhiều địa điểm để các bạn check in sống ảo thoải mái không lo bị đụng hàng. Vì chúng mình đi tự túc nên chắc nếu bạn nào đặt tour sẽ được hướng dẫn viên cung cấp nhiều thông tin hơn.



– Thác Bạc: Giá vé 15k/ người


Nằm trên cung đường quay về từ Thác Tình Yêu xuống thị trấn, các bạn gửi xe và mua vé ở dưới cổng. Các bạn sẽ phải leo bộ lên khoảng 100 bậc thang để đến được nơi đẹp nhất của Thác Bạc. Nếu đi vào thời điểm này là thác Bạc có nước sẽ đẹp hơn nhiều so với thời điểm khác trong năm.



– Bản Cát Cát: Giá vé người lớn 70k/ người , trẻ em 30k/người


Các bạn gửi xe và mua vé ngoài cổng ở bên ngoài nhé!


Đường xuống bản Cát Cát khá dốc gồm rất nhiều bậc thang đi xuống, 1 bên lối bậc thang là các quầy bán đồ lưu niệm của người dân tộc, giá cả cũng rất phải chăng. Phía còn lại nhìn xuống thung lũng, ruộng bậc thang vô cùng đẹp mắt. Xuống càng sâu thì bạn sẽ được chiêm ngưỡng 2 cái thác( mình cũng không biết tên là gì J ) cũng như hệ thống cầu qua suối hoàn toàn bằng tre nứa cực kì độc đáo. Tùy nhiên theo mình thì khi đã thăm quan hết thì các bạn nên đi theo lối ngược lại để quay về cổng vào, vì nếu các bạn đi hết một vòng của Cát Cát sẽ cực cực mất sức, phía lối ra dẫn du khách đi ra khỏi bản, để quay về được vị trí ban đầu các bạn cần vượt qua một con dốc rất dài cũng như một đoạn đường đèo dài miên man không thấy điểm dừng. Lúc ra chỉ có mỗi nhóm mình và một nhóm các bạn khác, vừa đi vửa thở không ra hơi



– Hàm Rồng: vé vào cửa 70k/ người


Nơi này có rất nhiều khu trồng các loại hoa đa dạng, đủ chủng loại, màu sắc. Đây là một trong những địa điểm lý tưởng dành cho bạn nào yêu thích chụp ảnh.



– Lao Chải Tả Van: Giá vé 40k/ người (2 bản)


Nằm cách thị trấn 7km, đây cũng là một bản tương tự như Cát Cát để du khách thăm quan. Các bạn có thể tìm hiểu về phương thức sinh hoạt, chăn nuôi, trồng trọt của dân tộc Mông, Dao, Giáy, Tày… Đi vào đây có cảm giác bình yên, sảng khoái, là một trải nghiệm vô cùng mới lạ so với khu vực trung tâm sầm uất và náo nhiệt. Đặc biệt là ở đây có dịch vụ tắm lá thuốc của người dân tộc Dao, giá 80k/ người. Các bạn hoàn toàn có thể thử một lần, cảm giác tắm xong vô cùng khoan khoái, dễ chịu và rất tốt cho sức khỏe.



– Fansipan: cáp treo khư hồi lên đỉnh 600k/ người.


Phía dưới chân cáp treo được xây dựng khá quy mô và hoành tráng, trồng nhiều loại hoa. Kiến trúc Pháp đẹp mắt, hơn nữa gửi xe miễn phí J Nếu các bạn không có nhu cầu lên đỉnh Fansipan thì cũng nên ghé qua đây thăm quan. Một lưu ý nữa là nếu các bạn muốn lên đỉnh Fansipan thì hãy xem thời tiết trước, ko nên đi vào buổi sáng sớm vì nhiều sương mù không nhìn rõ được phong cảnh, tốt nhất nên đi vào ngày có nắng, đi vào khoảng thời điểm gần trưa hay đầu giờ chiều là thời gian phù hợp nhất để thăm quan.




Đến Sapa thì ăn gì? Ăn ở đâu?


– Bọn mình ăn lẩu cá hồi tại nhà hàng Thác Bạc ngay chỗ chân Thác Bạc, đồ ăn ngon, xuất vừa ăn mỗi tội giá hơi cao chút, tính ra mỗi người hết khoảng 200k, cũng đúng thôi vì lẩu cá hồi mà.



– Nhóm mình ăn cơm đặt theo suất tại nhà hàng Dao Đỏ, số 4B đường Thác Bạc. Nhóm mình 7 người đặt suất ăn 150k/người, đồ ăn ngon, đầy đặn, có đến 7,8 món gì đấy, cả nhóm ăn no căng luôn. Không gian quán khá đẹp mắt và hiện đại so với các nhà hàng khác. Ngoài ra các bạn có thể vào gọi món tùy theo ý thích và tính tổng hóa đơn như bình thường, rất nhiều lựa chọn cho bạn ở đây, ví dụ như lợn 7 món.



– Các bạn có thể đi ăn đồ nướng trên đường đằng sau nhà thờ đá, có một dãy đồ nướng tha hồ cho mọi người lựa chọn. Đồ nướng trên này mua theo xiên, chọn xong chủ quán sẽ giúp các bạn nướng chín và phục vụ tại bàn rất thú vị nhé!


Ngoài ra còn một số món độc đáo nữa ở Sapa mà các bạn có thể thử, ví dụ như lẩu gà thuốc bắc, thắng cố, ngọn su su xào, thịt trâu gác bếp…


Tính tổng tiền ăn hết khoảng 700k/ người cho 2 ngày nhé! Ăn uống thoải mái luôn đó.



Thời tiết Sapa như thế nào?


Nhóm mình đi là lúc trên Sapa bắt đầu chuyển lạnh rồi, nhớ nhất lúc mới đến nơi bước xuống khỏi xe lúc gần 7h sáng thì nhiệt độ đang là 17-18 độ C. Nhiệt độ ban ngày khoảng 23-24 độ C. Ban đêm nhiệt độ xuống dưới 15 độ. Vì vậy khuyên các bạn nên kiểm tra thời tiết trước khi đi kẻo không mang đủ quần áo ấm. Tốt nhất nên chọn các lại áo khoác bên ngoài khó thấm nước vì trên Sapa sương mù rất nhiều dễ ngấm vào quần áo. Các bạn nhớ mang thêm khăn quàng, găng tay, khẩu trang để đi đường tránh bị nhiễm lạnh nhé !



Tổng kết


Vé xe khách: 220k/người/chiều


Tiền khách sạn: 300k


Tiền thuê xe máy + đổ xăng: 150k


Vé thắng cảnh: 265k


Vé cáp treo: 600k


Tiền ăn 700k


Tổng chi phí: 2.255.000/ người


Đấy là bọn mình đi được tất cả các điểm trên Sa Pa nên thế. Tuy nhiên trước khi đi mình có tham khảo qua một số website du lịch thì thấy có một số công ty tổ chức tour du lịch Sapa với giá chỉ khoảng 1.200.000/ người( chưa bao gồm vé cáp treo Fanxipang) mà chất lượng cũng rất ổn hoặc các bạn có thể đặt combo xe + khách sạn cũng tiết kiệm được chi phí cũng như không muốn tốn nhiều thời gian tìm hiểu thông tin để đặt vé xe, khách sạn, nhà hàng hoặc muốn có hướng dẫn viên đi cùng


Hy vọng chia sẻ của mình sẽ giúp các bạn có một chuyến du lịch thật ý nghĩa. Chúc các bạn đi chơi vui vẻ !