Trước đây, tôi luôn cho rằng, người phụ nữ sau khi lấy chồng, tìm được bến đỗ bình yên là chỉ cần hết lòng phục vụ chồng con, để cho chồng con được ăn ngon, mặc đẹp, còn mình thì sao cũng được vì đã có chồng có con rồi, chẳng ai chê được mình cả. Nhưng có một sự việc đã diễn ra ở ngay trước mắt tôi khiến quan niệm đó mất hẳn trong tôi và tôi đang trên đường làm mới cho chính mình bằng những quan niệm mới về cái đẹp.


Cô hàng xóm ở ngay sau nhà tôi lấy chồng kém 2 tuổi, bản thân cô ấy trông đã già trước tuổi lại phải nhận trách nhiệm thiêng liêng của người phụ nữ là hai lần làm mẹ trong vòng chưa đầy 3 năm bằng phương pháp sinh mổ. Sau khi sinh hai bé được gần 1 năm, người của cô ấy vốn đã thô lại càng thô hơn với cân nặng hơn 60 kg cùng chiều cao rất khiêm tốn. Và một ngày kia, cô ấy phát hiện ra chồng cô ấy đang cặp bồ với một cô bé kém chồng cô ấy 9 tuổi, họ thân thiết đến mức chồng cô ấy muốn li dị để chung sống với bồ của mình. Mấy hôm sau cô ấy đi đánh ghen, rồi chồng cô ấy phát hiện ra cô ấy đến đánh bồ của mình và đang chuẩn bị trên đường về nhà đánh vợ. Cô ấy chạy sang nhà tôi và một nhà hàng xóm nữa để nhờ chạy sang can ngăn khi cô ấy kêu cứu. Nhà tôi thì hoàn toàn thông cảm với cô ấy, nhưng nhà hàng xóm khác khi thấy cô ấy về rồi thì chép miệng: “Trông vợ vừa già, vừa to béo, xồ xề, đến mình còn muốn đi với người khác, huống hồ là một người trăng hoa như chồng cô ấy”. Tôi nghe thấy câu nói này bỗng chợt như sực tỉnh và nhìn lại chính tôi, tôi cao có 1,50m nhưng với cân nặng hơn 60 kg, gương mặt khả ái trời ban cho mình đã bị phá nét bởi vì tôi không chịu giữ form người sau khi sinh, không chịu giữ cho làn da tươi trẻ trên gương mặt mình. Mặc dù chồng tôi không phải là người trăng hoa nhưng tôi cũng nên chỉnh sửa lại nhan sắc cho chính mình, mặc dù anh ấy chưa một lần chê tôi béo, chê tôi ăn mặc quá giản dị nhưng tôi nghĩ mình cũng nên thay đổi. Và quan niệm “có chồng rồi không cần làm đẹp” đã bị đẩy lùi trong đầu tôi mà thay vào công cuộc tìm kiếm hành trang sang sửa sắc đẹp cho mình. Tôi đã tìm đến liệu pháp ăn kiêng, đánh mỡ bụng, waxing, tẩy da chết, tẩy những mụn cám dày đen trên hai cánh mũi và tân trang lại hàng lông mày quá rậm của tôi…Và chỉ sau một thời gian ngắn, tôi đã giảm được hơn 10 kg với khuôn mặt rạng rỡ nhờ làm đẹp đúng hướng và tôi vẫn đang trên con đường gìn giữ sắc đẹp cho chính mình trong sự ủng hộ của mọi người. Mặc dù chồng tôi không nói ra, nhưng tôi đọc được niềm vui trong mắt anh mỗi lần ngắm vợ, mặc dù anh ấy tiết kiệm lời khen với tôi, nhưng tôi đã thấy được sự đồng tình của anh về “hành trình chăm sóc sắc đẹp của mẹ có hai con như tôi”trong mỗi lần chở tôi đến spa, đến những shop váy áo thời trang với lời động viên muôn thuở: “Cứ đến mat-xa thoải mái và mua sắm thoả thích. Lúc nào về thì gọi điện bảo anh đến đón”. Lời động viên của anh như chắp cánh cho tôi trên con đường thay đổi sự nhìn nhận về sắc đẹp và càng thấy thấm thía hơn ý nghĩa chân thật của câu nói: “Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp”. Và tôi cũng không ngờ rằng, khi tôi đã thay đổi mình trong việc trang điểm, lấy lại dáng và trong cách ăn mặc, tôi dường như trẻ hơn rất nhiều khi những người xung quanh nói với tôi rằng: “Hai con lớn rồi mà mẹ không hề già đi mà còn trẻ ra rất nhiều”, còn chồng tôi thì bảo rằng: “Anh luôn ủng hộ em làm đẹp, bởi vì đó không chỉ là làm đẹp cho riêng em mà còn làm cho cả anh và các con nữa”. Bởi vì tôi đã có hai con gái, tôi cũng muốn tự mình sáng tác vài câu thơ làm “món quà tinh thần” cho chính mình và động viên các con sau này biết hướng tới cái đẹp bên cạnh việc nhiệm vụ học tập hàng ngày trên bước đường trưởng thành:


“Sắc đẹp là của trời ban


Hãy gìn giữ nó ở bên mỗi ngày


Nó là món quà quý đây


Tăng thêm hạnh phúc, tràn đầy niềm vui


Hãy cho mình có phút giây


Để được làm đẹp ngày ngày bạn ơi.”


Câu thơ ấy tôi đã ngẫu hứng sáng tác trong một lần đưa mẹ chồng và bà ngoại của chồng tôi đến với Spa để tìm những giây phút thư giãn trong lúc mat-xa chân vào ngày cuối tuần. Và nó như nhắc nhở tôi luôn trân trọng việc làm đẹp cũng như trân trọng hạnh phúc đang có của chính mình!webtretho


webtrethowebtretho


webtretho