Em sinh bé được hơn 1 tháng rồi, bé nhà em lười bú lắm các mẹ ạ, khoảng 3 tiếng em cho con ăn 1 lần mà con bú chẳng được bao nhiêu, không hết 1 bên ngực. Mà sữa đầu chỉ toàn là nước chứ có chất gì đâu. Em chắt bóp bảo mua cái máy hút sữa để hút sữa cho con, vừa để hút các sữa cuối cho con bú với thứ 2 là căn xem con bú được bao nhiêu để còn biết đường chỉnh. Em vừa mua cái máy hút sữa cảm ứng này về, vừa nghe tới 2 từ "cảm ứng" ông chồng em đã cau có mày không hài lòng. mà thực ra nó cũng có phải nhiều tiền lắm đâu hay em tiêu quá đáng cho bản thân em đâu chứ. Cảm thấy tủi thân các mẹ ạ, không biết có phải em sinh xong rồi nhạy cảm không nữa :(