Mình vốn rất sợ nhổ răng nên chắc phần nào cho các bạn một cái nhìn cụ thể về vụ này ( à mình phải nhổ luôn 4 cái răng khôn với 2 răng hàm dưới lệch 90 độ và 2 răng hàm trên tuy mọc đúng nhưng phải nhổ luôn do nếu ko sẽ chọt vào hàm dưới gây đau )
Mình không nói lại về lý do vì sao phải nhổ răng khôn nữa ha, vì chắc các bạn đọc bài này do nha sĩ đã chỉ định bạn hoặc người thân phải nhổ ( không tính mấy phòng nha vô lương tâm chỉ định để vòi tiền các bạn, nếu các bạn khám ở các bệnh viện lớn thì các bạn cũng nên tin tưởng vào chỉ định của bác sĩ)
Nói là nhổ răng khôn gây mê nhưng thực ra không đến mức gây mê đâu mà chỉ là tiền mê thôi ( một phương pháp an thần). Cụ thể khi mình làm răng ở bệnh viện răng hàm mặt Tp. HCM ( nghe nói các bệnh viện khác cũng vậy) nha sĩ sử dụng phương pháp An thần tỉnh (các bạn có thể kiếm từ khoá: Conscious sedation). Khi gây mê thì các bạn sẽ hoàn toàn mất ý thức và cảm giác, tuy nhiên thời gian hồi phục lâu, cần phải ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi. Tuy nhiên, việc nhổ răng khôn không đòi hỏi đến mức gây mê, thay vào đó các bạn sẽ được vô cảm bằng phương pháp tiền mê: giúp an thần, giảm đau, vẫn có hả thức và làm theo lệnh của BS cũng như có thể tự nói được, không có kí ức rõ ràng về cuộc tiểu phẫu, thời gian hồi phục nhanh ( chỉ cần nằm nghỉ 1h30’ là về nhà được), ít tác dụng phụ và tai biến y khoa hơn gây mê. Việc sử dụng an thần tiền mê trong nha khoa thường được chỉ định ở BN tiểu đường, cao huyết áp, người lớn tuổi, các ca phức tạp hoặc BN quá sợ hãi . Tiền mê không gây mất cảm giác nên nha sĩ vẫn phải tiêm thuốc tê cho bạn ( lúc đầu mình cũng sợ vụ này lắm, nhưng khi làm thì thực sự sau khi tiền mê xong, mình vẫn cảm thấy có vẻ có ai đang làm gì đó nhưng thực không có cảm giác gì, hoàn toàn không đau khi tiêm thuốc tê). Nói chung, cả cuộc tiểu phẫu nhổ răng của mình không lo âu, không đau đớn.
Hành trình của mình:
7h30 sáng thứ hai, mình lên BV RHM TP. HCM khám răng, làm hồ sơ nhổ răng, điện tim, X quang ngực thẳng và nhận được 1 cái hẹn làm răng vào thứ bảy
7h30 sáng thứ bảy, mình lên BV làm xét nghiệm máu ( phải nhịn ăn cách đó ít nhất 8h, nhớ dẫn theo 1 người thân nữa nha), khoảng 1 tiếng rưỡi sau đó mình được dẫn đi thay đồ của BV, đồ đạc đưa người thân giữ. Sau đó mình được đưa vào phòng nằm nghỉ khoảng 45 phút, đo huyết áp, khám bệnh sơ qua ( chủ yếu hỏi có bệnh gì không, dị ứng hay đang uống thuốc gì không?), nếu ổn hết thì mình sẽ được dẫn vô phòng tiểu phẫu làm. Trong phòng tiểu phẫu, BS truyền cho mình 1 chai nước biển, đặt ống thở oxy lên mũi mình rồi bắt đầu tiêm thuốc an thần vào chỗ đặt kim truyền nước biển lúc nãy. Điều kì diệu bắt đầu xảy ra. Mình đột nhiên không còn sợ hãi hay bất kì suy nghĩ gì cả mà chỉ tập trung nhìn vào cái đèn mổ và thắc mắc tại sao nó bắt đầu méo mó ( chắc từ lúc này mình đã ngấm thuốc rồi). Sau đó, BS đặt khăn lên mặt mình, chừa lại miệng mình ra thôi, mình lúc này lại chỉ tập trung vào chiếc khăn trắng trước mặt mà không hề có 1 suy nghĩ nào cả ( đúng nghĩa não trống rỗng luôn). BS bảo mình mở miệng ra, mình vô thức làm theo luôn ( kiểu như robot, ai kêu gì làm nấy), từ đó về sau thì không còn cảm giác gì nữa. Phần lớn thời gian ở đó là mình nhở cảm giác không tỉnh táo cho lắm ( cảm giác kiểu như bạn đang ngủ say mà ai đột ngột kêu bạn dậy vậy đó), đôi khi BS nói gì thì mình mới tỉnh lại một chút rồi lại lơ mơ tiếp ( thành ra là tuy cuộc tiểu phẫu kéo dài 45 phút nhưng đối với mình chỉ như khoảng 2 phút trôi qua và cũng chả nhớ nhiều về buổi tiểu phẫu). Sau khi nhổ răng xong, mình được đưa vào phòng hồi sức và cho nghỉ ngơi, truyền nước biển, chườm đá (do BV cấp), thay gạc, uống sữa khoảng 1 tiếng rưỡi rồi cho về. Do tác dụng của thuốc tê, nên sau khi nhổ răng xong khoảng 3 tiếng sau thì mình mới có cảm giác lại, lúc này thì đã uống thuốc giảm đau rồi nên cũng chẳng hề có cảm giác đau đớn gì. Ngoại trừ ngày đầu tiên mình ăn cháo nguội, các ngày sau đó mình đã ăn uống lại bình thường và cũng chẳng hề đau đớn gì ( tính ra thì thể trạng của mình phục hồi nhanh hơn nhiều người nên mình cũng chả sưng hay đau gì cả, ăn uống và ngủ ngon lành).
1 tuần sau, mình lên cắt chỉ, cũng chả có đau đớn gì cả ( thời gian cắt chỉ khoảng 30 giây là xong)
Điều khó chịu duy nhất là suốt 1 tuần liền miệng mình lúc nào cũng toàn mùi máu và khi đánh răng phải thật cẩn thận mắc công chải trúng mấy chỗ mới nhổ
Vài lưu ý cho các bạn nếu có nhổ răng ở BV RHM Tp. HCM:
+ Các bạn chỉ cần cầm sổ khám bệnh, giấy tờ tuỳ thân và tiền thôi, ngoài ra không cần mang theo gì cả ( thấy có mấy bạn dặn mang thuốc giảm đau, túi trà lipton, đá,... nhưng thực ra không cần đâu)
+ Khi mua thuốc, nhớ đừng lấy kem đánh răng Sensodyne và chai nước súc miệng gì nha, vừa mắc vừa chả để làm gì cả ( tại đơn thuốc BV có kê, lúc mua ko để ý, khi về mới thấy thì đã muộn)
+ Những gì cần thiết, điều dưỡng và đơn thuốc sẽ dặn bạn cụ thể
+ Tuy nói là hồi phục nhanh nhưng khi cho về thì mình vẫn cảm thấy hơi lâng lâng, vậy nên các bạn nên dẫn 1 người quen đi theo để giữ đồ, kí biên bản cam kết tiểu phẫu và chở bạn về nhé
+ Giá nhổ 4 cái răng khôn gây mê là 7 triệu mốt ( không được BHYT trả đâu nha), tính luôn mấy cái xét nghiệm này nọ, tiền thuốc hết luôn là khoảng 8 triệu rưỡi ( nếu ai không sợ nhổ răng thì mình khuyên các bạn nên chia làm 2 lần nhổ gây tê thường thôi, được BHYT trả nên tiền làm xong hết 4 cái cỡ 2 trăm mấy ( 1 lần nhổ gây tê thường chỉ được nhổ từ 1- 2 cái thôi, và thường sẽ nhổ cùng bên để các bạn còn bên còn lại để ăn)
Mình biết là không có tác dụng khi bảo các bạn đừng lo lắng ( tại mình cũng từng trải qua rồi nên hiểu), chỉ hi vọng mấy thông tin trên giúp được các bạn phần nào.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1