Dạo này lên báo đọc tin tức,mình thấy tình hình thất nghiệp của các cử nhân khi ra trường ngày càng tăng tại Việt Nam,tốt nghiệp thủ khoa,khá giỏi cũng chật vật hoặc phải làm trái ngành nghề.Mình nhớ lúc trước mới ra trường cũng chật vật một thời gian khoảng 1 năm mới tìm được công việc ổn định,mình có bạn bè nhờ gia đình quen biết thì mới tìm được việc ngay....Bây giờ ngồi suy nghĩ mình cảm thấy lo cho bé nhà mình lắm ,bé học lớp 9 sang nắm là sang cấp 3 rôi , mình cũng đang tìm hiểu để xem định hướng nghề nghiệp của con ...ko biết là cho con theo đuổi giấc mơ vào Đại Học tại Việt Nam ,hay cho con theo học nghề nào đó.Bởi vì mình thấy một số bạn học nghề bây giờ ra là có việc làm với điều kiện là học thật giỏi 1 ngoại ngữ như tiếng Anh (hoặc Nhật chẳng hạn...) nhưng ko biết định hướng như vậy liệu có ổn vì bây giờ có khuynh hướng chuộng bằng cấp....Các mẹ nào đã có con từng trải qua giai đoạn này hoặc có những ý kiến hay thì chia sẻ kinh nghiệm giúp mình với nhé...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hậu quả khủng khiếp của đại học "thầy đọc trò chép"