Tình hình là sang năm mình dự định đi sang Canada với nhà bạn trai mình, chị anh ấy bên đó sẽ làm thư mời sang, bố mẹ và ảnh là chắc được rồi vì chứng mình được quan hệ + tài chính. Còn mình thì khá rắc rối, tài chính thì ko nói làm gì nhưng phải chứng minh cả quan hệ, 2 đứa mình cuối năm sau sẽ cưới nên định đầu năm làm lễ đính hôn (nếu được sẽ ra đăng ký kết hôn luôn) nhưng tụi mình lại có theo đạo Thiên CHúa, có giấy kết hôn mà ko ra nhà thờ cũng bị pan hồ sơ như thường, mà sợ mình kéo theo ảnh ở nhà luôn thì khổ......nên cũng phân vân quá ko biết làm sao nữa...
Có chị nào từng đi Canada thì cho mình ít kinh nghiệm xin visa với, ko thì có công ty du lịch nào họ tư vấn cho mình về vấn đề này ko các chị nhỉ?
Mà 2 đứa cũng tính đường khác là nếu mình ko đi Canada được thì gia đình ảnh sẽ qua Ca còn mình sẽ ghé Mỹ luôn sau đó gia đình ảnh sẽ qua Mỹ chơi với mình, mình nhờ Dì mình làm giấy mời mà ko biết mình trẻ thế này có khả thi ko nữa?? buồn quá.....sao cứ trẻ là xin visa bị "kỳ thị" thế nhỉ?? Àh mà mình 21 tuổi, đầu năm 2012 sẽ là 22t :o
Mong các chị giúp mình với chứ giờ chẳng biết tính đường nào để mà lo nữa.....ko thì lo hết giấy tờ đến lúc phỏng vấn ko đủ điều kiện bị pác hồ sơ thì mất tiền toi + công sức nữa :Straightf:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1