Thế giới tuyệt vời – đi để thưởng thức và mở tầm mắt
Mình mở topic để các bạn có nhu cầu hồi tưởng và viết lại những chuyến đi đầy thú vị của mình thì vào đây chia sẻ. Mình sẽ ko chú trọng nhiều vào việc chia sẻ đi như thế nào mà chủ yếu viết về cảm xúc của mình khi đặt chân đến một nơi mới. Mình cũng ko dám chắc là sẽ có thể viết thường xuyên nhưng sẽ cố gắng.
Có rất nhiều nơi thú vị mà mình đã từng được đặt chân đến và mình sẽ kể về những nơi mình thấy ấn tượng nhất.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Ở Úc có rất nhiều biển đẹp, mình chọn viết về Jervis Bay vì chuyến đi đó là lần đầu tiên mình đi cắm trại. Vì là...
Ở Sydney có một cái thú vị là đi tàu thuyền trên vịnh. Bạn không cần nhảy lên các tàu du lịch mà chỉ cần lên mấy...
Tạm thời rời NZ mình chạy sang nước láng giềng. Mình có rất nhiều kỷ niệm với nước Úc, từ những buổi đi cắm trại, cho đến...
Với mình khi đặt chân đến một đất nước mới mình không những muốm khám phá phong cảnh đẹp ở đó mà còn muốn...
NZ có 2 vịnh nổi tiếng Doubtful Sound và Milford Sound nằm ở phía tây nam. Mình đã đi thăm cả 2 nơi, và cảnh thiên nhiên...
Ở NZ có vài cái sông băng nằm ở đảo nam, trước kia mình chỉ được nghe về nó chứ chưa hình dung rõ nó như...
Sở dĩ mình chọn viết về NZ đầu tiên vì nơi đây là một trong những nơi mà mình phải thốt lên “Wow” khi đặt chân...