hình ảnh

Rời xa thế giới tím mộng mơ ở trang trại hoa oải hương Sarasil và khung cảnh êm đềm, ấm áp của bãi biển Dolmeori, chúng ta sẽ tiếp tục hành trình tháng 6 phiêu dạt tới ngôi chùa Baekyangsa trực thuộc huyện Jangseong, để cùng hòa vào diện mạo trang nghiêm, xanh mướt, nhưng cực kì an yên.

Nằm ẩn mình bên trong Vườn quốc gia Naejangsan, chùa Baekyangsa rất nổi tiếng nhờ sắc màu lá phong đỏ bao phủ ngập không gian xuyên suốt mùa thu. Tuy nhiên, mùa hè tại đây cũng chẳng kém phần tuyệt mỹ, gây ấn tượng trước nhất chắc chắn là hình ảnh lầu Ssanggyeru (Song Khê Lâu) phản chiếu bóng dáng nó xuống mặt hồ phẳng lặng, du khách tham quan khu vực này còn có thể trầm mình lắng nghe tiếng suối chảy, gió lay, tất cả tạo tác nên 1 bản hòa tấu giúp tâm hồn lắng dịu và thư thái tự nhiên.

Bên cạnh đó, con đường dẫn vào chùa dài khoảng 1km luôn được bao phủ bằng hàng cây cổ thụ tán rộng xanh tươi, rậm rạp, vì vậy du khách khá dễ dàng thong thả dạo bộ mà không cần lo nắng gắt. Ngoài ra, dừng chân ở chùa Baekyangsa trong mùa hè, du khách sẽ tận hưởng thêm thời gian thưởng thức ẩm thực thiền tự, thông qua các món ăn sử dụng rau củ trồng tại vườn chùa hoặc hái trên núi. Vị ngon thanh đạm, nhẹ nhàng chính là liều thuốc tốt lành xua tan những ngày oi bức. Mặt khác, chùa cũng bố trí cả chương trình Templestay 2 ngày 1 đêm, để du khách có lựa chọn trải nghiệm nhiều hoạt động lý thú như: trà đạo, hay học hỏi làm món muối chua đặc trưng của chùa.

Photos captured from video by @jeollajoa (IG)

#DulịchJeollanamdo #Jeonnam #Jeollanamdo #Jeollanamdo_supporters #2026JeollanamdoTourismSupporters

JeollaNamdo SouthEast Asia Office Tỉnh Jeollanam