Lý do nên tự đi du lịch Hàn Quốc mà không cần qua công ty du lịch
DU LỊCH TỰ TÚC HÀN QUỐC – CÓ KHÓ NHƯ CHÚNG TA VẪN NGHĨ?
Các mẹ mua tour tại các công ty du lịch để đi Hàn Quốc tiêu tốn của chúng ta khoảng 22.000.000đ đến 25.000.000đ/ 1 người. Nếu cả gia đình đi thì đó sẽ là 1 khoản kha khá.
Nếu nhà ai có “điều kiện”, việc mua tour và có công ty du lịch bảo lãnh, Hướng dẫn viên đưa đi thật dễ dàng và an tâm, lại có người phổ biến mọi kiến thức, thông tin lịch sử văn hóa, lo lắng đến bữa ăn giấc ngủ, đi lại đến tận nơi. TUYỆT!
Nhưng có rất nhiều nhà như nhà em ghét cảm giác bị … dắt mũi, cho đi đâu thì đi đó, phải theo đúng lịch trình, các bữa ăn thì na ná nhau (Thường là khó nuốt) và sau 1 ngày đi từ sáng đến tối là mệt lử, đi như vậy còn rất tốn kém mà ký ức đọng lại thì mờ mờ và lâu dần là nhạt hẳn. Em chọn giải pháp ĐI PHƯỢT. :-?
Khi chúng ta ngồi trên xe khách, nhìn ra đường và nói thật chẳng hiểu đang đến đoạn nào. Nhưng khi chính tay ta cầm lái, mọi thứ cứ như in vào trong đầu mình vậy. Du lịch cũng thế. :>
Nhiều nhà e ngại là đi Hàn Quốc nghe cứ xa vời sao sao, hay nghĩ đi Hàn Quốc “KHÓ” lắm, nhưng hầu hết những ai chưa đi đều mong được đến mảnh đất này xem có đẹp như trong phim không. b-)
Xin thưa là đi Hàn Quốc rất DỄ, nếu không muốn nói rằng đi đâu cũng dễ hết. Chỉ cần chúng ta đáp ứng đủ điều kiện xin visa của Đại sứ quán nước họ mà thôi.
Như nhà em có một túi tiền vừa phải, lại có tâm hồn trẻ trung muốn khám phá, lại thừa tự tin và tiếng anh đủ xài. Việc cần làm là tiết kiệm tiền từ bây giờ và đi săn cơ hội thôi. Cuộc đời này cực ngắn, quay đi ngoảnh lại là già, hy vọng mọi người không tự biến mình thành những người không có thời gian… Vừa chóng chết lại hay bị ân hận.:-$ :o
Nhiều bạn bè em hay khoe đặt vé máy bay đi Hàn Quốc của Hàng không Vietjet hoặc Asiana có thời điểm mất vài trăm ngàn hoặc hơn 1 triệu. Mỗi một năm Hàng không cũng khuyến mãi cỡ dăm bảy lần. Bỏ ra nửa ngày để săn vé, chúng ta đã tiết kiệm được cả đống tiền (Điều mà chúng ta vẫn nghĩ là hoang tưởng khi muốn đi du lịch Hàn Quốc).
Bố mẹ nào “lỡ” đọc bài viết này và trong lòng nảy ra ý định đi Hàn Quốc hay đâu đó, nhưng vẫn còn những băn khoăn thì hãy để lại comment nhé. Em là một tay phượt thủ có đam mê nên sẽ giải đáp các thắc mắc mà mọi người đang e ngại.