Chị ơi, em đã từng mang được nem (chả giò) qua Heathrow đấy. Ôm theo vài bịch nem (loại đông lạnh) sang tới nơi là ném vào tủ đá luôn. Bữa nào chiêu đãi bà con chỉ việc mở ra rán. Vừa ngon vừa khoẻ. Mon thứ 2 có thể chiêu đãi là Phở. Tây chúa là sợ các loại nước mắm, mắm ruốc của mình. Tai và chân giò thì càng hãi nên các món bún cũng dễ bị ra rìa. Phở thì dễ quá. Không biết nấu thì cho xương vào hầm cùng 4-5 cục vị phở mua ở đâu cũng có. Thịt thì chỉ việc thái ra. Bánh phở bên Anh khéo còn ngon hơn bánh phở ở SGN (sorry các bác trong nớ). Gạo thì trên trời dưới gạo. Nếu mua trong siêu thị của Anh thì phải để ý kẻo mua nhầm loại chuyên để nấu Shushi, dính nhoét. Các thực phẩm khác thì nhiều vô địch. Ta mua thực phẩm tây về nấu kiểu ta cũng được mà. Em chưa từng thấy ở đâu mà nhiều rau như London, tươi và rẻ.


Đồ ăn cho Joe cũng tiện vì nếu không muốn nấu thì đã có thức ăn bán sẵn. mà trẻ con thì lại thích đồ tây, rồi chị xem. Con nhà em thích nhất là đĩa thức ăn xanh đỏ bày các góc rồi trên rưới chút nước sốt. Soup tây cũng ngon nữa.


Chúc gia đình chị đi chơi vui vẻ.


PS. Nếu chị kiếm được cái túi nôn như ở trong bệnh viện (có cái miệng bằng nhựa như cái bát) thì sẽ tiện hơn rất nhiều trên máy bay. Kiki nhà em thì chúa hay nôn/ói mà cái túi nôn trên máy bay thì 100% useless.


Nên mang thêm đồ ăn cho Joe it nhất là đủ cho 2 ngày vì nếu chị bay với British Airway thì chuyện chị bị delay ở đâu đó trên đường khoảng 6-12h là không phải không xảy ra.