Hello mọi người


Như trên tiêu đề, mình muốn lập ra một topic thảo luận để những người đã từng bị lừa hoặc hiểu rõ thủ đoạn truyền đạt lại kinh nghiệm cho những người chuẩn bị đi, muốn đi thử :D


Trên tinh thần là
mình chính là người mới bị lừa
đợt qua Bangkok 25/10 -29/10 vừa rồi , mình sẽ viết hết những gì mình biết ở đây để mọi người cùng chia sẽ kinh nghiệm


Pat Pong theo mình biết là khu đèn đỏ nổi tiếng ở Bangkok -
Bangkok có 3 khu khá nổi tiếng là Nana (nana plaza) , Soi Cowboy và cuối cùng là Patpong


Lần trước mình đi Bangkok, mình có ghé qua NaNa plaza - theo cảm nhận của mình thì mình thấy đây là một nơi rất vui, nếu đi với một đám bạn toàn con trai thì vui tuyệt vời. Và lần đó mình cũng chỉ đủ thời gian để khám phá Nana và bỏ qua Soi cowboy và PatPong.


Do đó lần đi vừa rồi mình lên kế hoạch đi chơi ở Soi Cowboy và Patpong cho biết thì vừa đến Patpong đã gặp chuyện... mất hết cả hứng.


Theo như một số thông tin trên mạng thì dạo gần đây, chính phủ Thái đã hạn chế giờ giấc ăn chơi từ thâu đêm -> 2h phải đóng cửa và gần đây là
1h phải đóng cửa trừ Patpong có thể mở cửa đến 2h
.


Lúc bấy giờ, khi vừa đến khách sạn đã là 12 kém rồi nên đám bạn quyết định ghé chơi Nana 1 tí và sau đó là Soi cowboy và Patpong.


Cũng từ thông tin trên mạng mình biết đc Patpong có các quán bar chuyên lừa đảo bằng cách cò mồi ,
quảng cáo giá nươc siêu rẻ (100 bath) và sau đó tính bill với giá cắt cổ.
Tây gọi là
RIPPED OFF
(lột sạch)


Cũng từ thông tin trên mạng mình thấy
một số người chỉ là "bạn nên đòi bill trước, đừng để bill ra sau." - nhưng xin thưa là chiêu này ko xài đc ...


Tuy nhiên , lúc mình đến , mình mới biết là đa số các quán bar ở đó đều là lừa đảo - trừ một số quán - làm sao để nhận biết, mình sẽ nói ngay sau khi mình mô tả lại toàn bộ quá trình đám mình bị lừa hôm đó :


- Lên taxi, đám mình bảo tài xế là "Pat Pong" -> lão tài xế phi ngay ra đúng khu Patpong, tuy nhiên lão này lại chở thẳng đến một quán bar xập xệ, trong hẻm cách khu PatPong một con đường và luôn miệng nói "this bar -ping pong show/ lady show - good good" . Do biết khu này nguy hiểm nên mình đã nói thẳng ngay với lão là
" No, go back to PatPong"
- thoát trạm đầu - và mình biết chắc quán đó có vấn đề vì trước cửa đang có cải vã.


- Lão taxi chở mình ngược ra khu PatPong / đây là một khu chợ đêm (1h đóng cửa) kết hợp với bar dọc 2 bên chợ. Vừa đến đã có một lão cầm tờ bướm Lady show Ping pong show (khí công) ra mời - Mình thấy đây là bình thường vì khối các bar khác ở Phuket vẫn làm quảng cáo chèo kéo khách theo kiểu này. Nhưng theo trực giác, mình vẫn nói "No" từ chối lão nhưng lão này cố gắng bám sát - mình vẫn mặc kệ và bắt đầu tìm kiếm bar để giải trí.


- Theo như mình thấy thì ở đó cũng có một số bar Go go / pole dancing cũng ok lắm , bar to đẹp sạch sẽ có khi còn hơn bên Nana . Nhưng lúc bấy giờ đám mình muốn kiếm Ping pong show ( khí công) để xem vì đã xem một chập bar Go Go (quán rainbow 1) và Pede (quán cascade) ở bên Nana rồi.


- Ọk bắt đầu, nhóm bạn 8 người của mình thẳng tiến vào để tham khảo hơn 5 quán bar dọc khu đó. Đa số quán rất vắng, show rất chán (nếu không muốn nói là đang làm màu- thực ra chả có tiết mục nào hết).


- Sở dĩ đám mình tham khảo nhiều quán bar như vậy là vì biết ở khu này có màn lừa đảo như mình đã nói nên mình muốn kiếm một quán thiệt là đàng hoàng để đặt đít. Cuối cùng nhóm quyết định - trong quán đầu tiên đặt chân vào là nhiều khách nhất ( khoảng 6 người khách tây ngồi 2 bàn) - Ok zo quán này thôi anh em - quán này cũng là quán mà thằng cha cò mồi chỉ lúc đầu !


- Vào đến quán mình vẫn chưa an tâm - thấp thỏn lo sợ, sau khi hỏi đi hỏi lại bà tiếp viên là
"No cover charge - 1 beer 100bath ?"
bà kia thì cứ
"ok ok, guarantee"
- Dù vậy mình vẫn chưa yên tâm, đến lúc bia ra, mình không thấy bill + thêm việc bọn bồi bàn liên tục đem ra 8 shot B52 bảo là lady drink - mình mới vỡ lỡ rất nhiều khả năng nhóm mình đã " dính chưởng" / mình bỏ bàn - chạy thẳng ra quầy lấy bill, lúc mình đòi bill , bọn họ vẫn rất cù nhây - mình cương quyết đứng tại đó và đòi cho bằng đc - khoảng 2 phút sau thì
nhận đc một tờ bill - 6800 bath cho 8 người
bao gồm :


Tiền show 2000


Tiền đặt bàn 2000


Tiền Lady drink 2000


Tiền bia 800


- Thế là dính chưởng, tất nhiên nhóm mình phản kháng ngay, bên mình đôi co , nói lý lẻ liên tục nhưng lúc này, không phải là bà tiếp viên có khuôn mặt hiền hậu đáng tin lúc nãy nói chuyện với nhóm mình mà là 1 band 4 người - một bà mập thổ phỉ trang điểm nhìn như frankenstein - 1 bà lesbian mặt rất ngầu , 1 tay xăm trổ và một lão già tàu ( hình như là chủ quán). Bà mập thổ phỉ la hét liên tục làm như nhóm mình đốt quán của bả - cương quyết ép nhóm mình trả 6800 bath


- "Phong cách" của nhóm mình là không đôi co, mà chấp nhận là đã bị lừa và mục tiêu là giảm thiểu thiệt hại đến mức tối đa có thể- ban đầu nhóm mình nói sẽ trả double tiền bia - có nghĩa là 1600 - tất nhiên bà mập kia không chịu


Mốc tiếp theo là 2000 bath


Mốc tiếp theo là 1/2 bill - 3400 baht


Nhóm mình đôi co khá lâu - gần 15 phút, cuối cùng bả ra giá 4000 bath -pay and go


Tổng thiệt hại 4000 / 8 = 500 bath ~ 350k / người


Lúc quay ra
thằng cha cò mồi đã bốc hơi
- không còn đứng chỗ cũ - nhưng chỗ đó vẫn còn vài chú cò mồi đang tiếp tục giăng bẫy


Cả đám thiểu não quay về khách sạn, trên xe không ngừng chửi rủa cho tài xế taxi nghe mặc dù biết lão nghe ko hiểu


Và đây - kết luận của mình


1. Ở khu nào cũng có quán bar lừa đảo - nổi trội nhất và có thể gây nguy hiểm cho ng` Viet Nam mình nhất có thế là Walking street ở Pattaya và PatPong ở bangkok


2. Một số đặc điểm của bar lừa đảo


+ Quán vắng ngắt (lúc mình đi thấy vắng cứ tưởng là trễ rồi nên vắng...)


+ Trên sàn có mấy bà đang thực hiện show một cách nhảm nhí (đã gọi là show thì phải có tổ chức / tiết mục nào ra tiết mục đấy - rất đàng hoàng - nhìn vào nếu thấy tạp nham quá thì đích thị là lừa)


+ Nếu quán có khách thì khách thường là
khách tây - ngồi coi show mà mặt đơ ra như cây cơ
- đây là những nhân viên mà quán
thuê để gài hàng


+ Trước cửa quán có khoảng từ 3- 4 tay thanh niên ( canh cửa trong trường hợp bạn bỏ ra khỏi quán


+ Quán có cò mồi dẫn vào - ở patpong, nếu cò mồi dẫn vào thì chắc chắn là lừa đảo rồi - Ở phuket - ngày xưa mình đi du lịch bụi ở Phuket, mình đi một quán có cò mồi dẫn vào nhưng quán đấy vẫn là quán tử tế.


+ Một số quán còn có tây đứng trước cửa mồi chài - đây là mấy thằng Tây đi chơi không đem tiền - bị tụi nó giữ lại bắt làm "công cụ khai thác" =))) mặt của tụi nó cũng sẽ đơ như cây cơ


+ Quán thường nằm trên gác , trong xó, ko có mặt tiền đàng hoàng


+ Đặc biệt, nếu bạn đi tham khảo - vào quán thấy ko đc là ra ngay- nhiều chỗ mất rạy sẽ tính tiền ngay khi bạn
coi show của nó quá 5 phút


+ Nói chung đây là một dạng
trấn lột
và mình giống như đang bị dí dao vào cổ (mặc dù không phải thế) nên đừng nghỉ đến chuyện "công bằng" hoặc "dùng vũ lực"


+
Công an sẽ ko có mặt - cho dù bạn gọi
, đơn giản 4000 bath bạn trả ra - quán lấy 2000 , công an lấy 2000 - lừa đảo kiểu này đã thành dịch vụ rồi



3. Nói chung các bạn cũng đừng quá lo lắng mà mất vui - cẩn thận 1 tí là đc rồi - Mục đích của mình là muốn biết rõ 3 khu red light của bangkok khác nhau thế nào nên phải trả giá như thế là quá bèo để có một kinh nghiệm như thế này :D


4. Bangkok là một trong những
Scam city
nổi tiếng (thành phố lừa đảo) , còn nhiều vố lừa khác mà bạn nên tham khảo trước khi đi - mình đơn cử thêm vố lừa
"Hôm nay là lễ phật đảng, chùa đóng cửa, chỉ có chùa phật đen là mở cửa"
- vố này cũng nổi tiếng lắm và vố
"đi ca nô ngoài Koh SaMui - pattaya 100bath nhưng cuối cùng hóa ra 100 usd"
-vố này cũng nổi tiếng - và đặc biệt nếu đi theo tour thi sẽ ko bị lừa cái này -


Cứ google chắc sẽ có thôi.


Thank you and remember -
NO FREE LUCH