Xót thương bé gái 6 tuổi bị bố đẻ và dì ghẻ bạo hành dã man(ĐSPL) - 6 tuổi, lứa tuổi mà những đứa trẻ vui chơi thoải mái thì bé Nguyễn Minh T. đã phải trở thành nạn nhân của bạo hành gia đình, gánh chịu những nỗi đau đòn roi dã man của bố đẻ và người dì ghẻ vô lương tâm.





Con cái là món quà quý giá mà ông trời đã ban tặng cho những người làm cha, làm mẹ. Bố mẹ luôn luôn là những người yêu thương, nâng niu, chăm sóc cho con mình nhất. Thế nhưng, những ngày qua, vùng làng quê yên bình xã Phạm Mệnh, huyện Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) đang dậy lên làn sóng phẫn nộ trước thông tin cháu Nguyễn Minh T. (6 tuổi) bị chính bố đẻ cùng mẹ kế ghẻ lạnh, ngược đãi và bạo hành dã man. Những trận đòn roi của chính bố đẻ đã khiến bé Nguyễn Minh T. phải nhập viện với nhiều chấn thương còn hiện lên trên thân thể bé nhỏ của em.


Ngày 30/10, ông Nguyễn Doãn Tròn - trú tại thôn Kim Xuyên, xã An Sinh đưa đơn lên cơ quan công an trình báo về việc cháu nội ông là cháu Nguyễn Minh T (SN 2007) bị bố đẻ và mẹ kế đánh đập gây thương tích. Ông cho biết cháu T ở cùng bố là Nguyễn Doãn Thắng (SN 1983) và mẹ kế là Nguyễn Thị Huệ (SN 1984) - trú tại thôn Lĩnh Đông, xã Phạm Mệnh, huyện Kinh Môn.


Cháu Nguyễn Minh T. được bà nội đưa đến nhập viện trong tình trạng bầm tím vùng mặt, trên người có nhiều vết bầm giập, tụ máu, vùng cổ xây xát như kiểu bị bóp cổ. Sau khi chụp X - Quang và xét nghiệm phát hiện cháu bị gãy xương sườn thứ 6. Đây là vùng nặng nhất trên cơ thể của cháu T.


Cơ thể bé nhỏ của bé T. bầm dập bởi những vết thương


Theo như lời cháu Nguyễn Minh T. kể lại, cháu thường xuyên bị bố đánh đập, hành hạ do người mẹ kế xúi giục.


Mặc dù còn nhỏ, mới 6 tuổi nhưng cháu T. đã phải nấu cơm, lau nhà, bế em, quấy bột, trong khi đó, con riêng của dì Huệ không phải làm gì. Không những thế, cháu còn thường xuyên phải hứng chịu những trận đòn roi của bố và bà dì ghẻ. Dã man hơn, dì Huệ còn bóp cổ, vùi đầu cháu T. xuống thùng nước, buộc tóc đập đầu vào tường…


Người mẹ kế dường như trút bực tức của mình vào đứa con thơ của chồng, coi em T. như "bao cát" để xả cơn giận, dùng những hành động đánh đập có lẽ chỉ ở thời trung cổ mới có như bóp chặt cổ, hai tay cào chảy cả máu cổ, dùng cây gậy có đinh vụt vào đâu bé T. Thậm chí, người dì ghẻ này còn đạp vào mặt cháu T. vì tội giặt quần áo và quyét nhà chậm rồi dẫm lên lưng và hông cháu. Ngoài ra, khi bị dì Huệ đe dọa, cháu T. chỉ biết im lặng làm theo không dám nói với cô giáo và ông bà mình về những vết thương và về chuyện bạo hành ác man này.


Người mẹ kế bạo hành con của chồng


Đặc biệt, cháu T. còn bị người cha đẻ, ông Nguyễn Doãn Hoàng nhẫn tâm đem ra khu nghĩa địa vứt bỏ vào tối 29/10 vừa qua, sau khi đánh đập cháu dã man khiến cháu T đau đớn, tủi khổ. Đây không phải là lần đầu tiên bé T. bị bỏ ngoài nghĩa trang vào lúc trời tối mà trước đó cháu cũng đã bị một lần.


Một đứa bé mới 6 tuổi, đang tuổi ăn, tuổi học, tuổi vui chơi đã phải gánh chịu những trận đòn đau đến bầm dập cơ thể. Thậm chí, bị bỏ ngoài nghĩa địa hoang vắng trong đêm tối. Với một đứa bé 6 tuổi chưa biết gì, vẫn còn sợ hãi với những câu chuyện ma thì việc để cháu T. ngoài nghĩa địa một mình sẽ là nỗi ám ảnh đáng sợ nhất trong cuộc đời của cháu.


Cũng theo lời bé T. kể lại, cháu bị bố đánh nhiều hơn mẹ và thường xuyên bị đánh, răn đe. Những tưởng, trong cảnh "con anh, con tôi, con chúng ta", ngưới bố sẽ bảo vệ, bênh vực cho con ruột của mình trước cảnh "mẹ ghẻ con chồng". Nhưng ngược lại, anh Nguyễn Doãn Hoàng lại hùa vào theo dì ghẻ đánh đập con mình, thậm chí còn dã man hơn.


Nghe cháu T. kể về việc bị bố bạo hành mà chúng ta không khỏi thấy xót xa, thương cho số phận của bé. Mặc dù là bố đẻ nhưng anh Hoàng lại đối xử với con ruột như đối với con riêng, đối với quân thù. Những hành động như lấy cây tre đánh vào mông và chân, nhét con vào cái bao lớn dìm xuống nước, vứt bỏ con ra ngoài nghĩa địa khiến nhiều người không khỏi căm phẫn và tự hỏi không hiểu lương tâm, đạo đức của người cha đặt ở đâu? bị "tha" đi đâu mất rồi?


Gương mặt ngây thơ xen lẫn nỗi sợ hãi, những ám ảnh bị bố và mẹ kế bạo hành của bé T.


“Trẻ em như búp trên cành


Biết ăn, biết ngủ, học hành là ngoan”


Tất cả chúng ta đều biết rằng trẻ em chính là niềm vui, là tương lai của cả thế giới. Các em cần được vui chơi, học hành, được người lớn dành cho những gì tốt đẹp nhất. Tuy nhiên, sự việc bố đẻ cùng dì ghẻ bạo hành con mình đã làm ảnh hưởng lớn đến thế giới tâm hồn trẻ thơ của bé T.. Nó là nỗi đau tinh thần và thể xác khiến bé T không thể nào quên được và cũng là câu chuyện khiến nhiều người phải suy ngẫm.


Chắc chắn, những trận đòn roi của anh Thắng, những lời dọa nạt của bà mẹ kế sẽ luôn là nỗi ám ảnh của cháu T., là vết hằn sâu, đi theo tâm trí của cháu trong những năm tháng sau này.


Hồng Tưởng


http://www.baomoi.com/Xot-thuong-be-gai-6-tuoi-bi-bo-de-va-di-ghe-bao-hanh-da-man/139/12338564.epi