Vợ bị trầm cảm bỏ nhà đi, chồng chăm hai con mới sinh
Sinh con xong, người vợ bị trầm cảm, đi lang thang để lại hai bé sinh đôi cho chồng nuôi. Thiếu sữa, cả hai bé đều bị suy dinh dưỡng nặng.
Gia đình anh Trịnh Thanh Bình (sinh năm 1987) đang ở nhờ tại căn nhà số 171 (tổ 5, phường Lãm Hà, quận Kiến An, Hải Phòng). Ông bố trẻ đang tất bật chăm sóc hai em bé trong tình trạng không tiền, không sữa, không có bỉm khiến ai chứng kiến cũng không khỏi xót xa.
Anh Trịnh Thanh Bình tâm sự, vợ anh là chị Phạm Tuyết Nhung (sinh năm 1991) đã sinh đôi hai bé Trịnh Anh Tuấn và Trịnh Anh Tài. Khi các bé vừa ra đời thì vợ anh bị trầm cảm, bỏ nhà đi lang thang. Hai cháu bé không được bú sữa mẹ và thiếu bàn tay yêu thương chăm sóc của mẹ nên khi đã được 2 tháng tuổi mỗi bé chỉ nặng hơn một kg, miệng khát sữa há ra yếu ớt, không nghe rõ tiếng khóc. Các bé Tuấn - Tài giờ đã được 7 tháng tuổi nhưng vẫn suy dinh dưỡng nặng.
Chị Nguyễn Thị Xuân (hàng xóm nhà anh Bình) cho biết, lúc mẹ hai bé bỏ đi, chúng không có sữa bú, không có bỉm thay, suy dinh dưỡng nặng. Nhìn gia cảnh anh Bình thật bi đát, hàng xóm mỗi người một ít giúp đỡ bố con anh Bình từng bước vượt qua khó khăn.
Anh Bình từng ngày mong các con khỏe để có thể đi làm lo cái Tết cho cả gia đình.
Anh Trịnh Thanh Bình cho biết: “Bố tôi mất sớm, gia đình chỉ có một mẹ, một con. Năm 2012, tôi và Nhung cưới nhau, đầu năm 2013 sinh con đầu lòng. Vì vợ tôi không có nghề nghiệp nên ở nhà nội trợ và chăm sóc con. Còn tôi thì làm thuê, làm mướn vì thế thu nhập bấp bênh. Do cuộc sống khó khăn, vợ chồng tôi mải miết mưu sinh nên không tham gia các câu lạc bộ tiền sinh sản, tổ hội phụ nữ… nên thiếu kiến thức sinh sản và các biện pháp tránh thai. Vì vậy khi đang ở cữ thì vợ tôi lại có thai và lại là thai đôi nên gia cảnh đã khó khăn càng thêm khó khăn, sức khỏe của vợ tôi suy giảm nhiều. Mang thai đôi trong hoàn cảnh quá khó khăn, có lẽ vì thế mà vợ tôi lo lắng quá nhiều nên sinh hai con xong là mắc chứng trầm cảm, bỏ nhà đi lang thang, để chồng và bà nội quay quắt kiếm tiền nuôi con”.
Anh Bình phải ở nhà chăm sóc hai con không thể đi làm được. Thời điểm ấy, anh còn không có nổi tiền để mua sữa cho con. Anh Bình đã phải bán xe máy để lấy 6,5 triệu đồng lo viện phí và sữa cho các con. Mọi thứ chi phí cho hai bé mới sinh đều rất tốn nên chẳng bao lâu số tiền trên cũng hết.
Mẹ anh Bình (53 tuổi) hàng ngày vẫn đi giúp việc gia đình, chắt bóp từng đồng để mua sữa cho các cháu. Bà cũng không đành lòng để con trai tự chăm cháu, nên cứ sáng đạp xe đi, tối bà lại đạp xe về để chăm cháu. Do nhà neo người nên hai mẹ con anh Bình đành phải mang đứa con lớn gửi nhà ngoại chăm sóc.
Anh Bình chia sẻ thêm, tháng trước vợ anh bất ngờ trở về với tấm thân tiều tụy. Cả gia đình rất mừng. Chứng trầm cảm làm chị không bình thường, nhưng với bản năng của một người mẹ, chị vẫn tắm rửa, giặt giũ được cho con hàng ngày, xong việc lại đi lang thang ngoài đường, hôm nào cũng tối muộn mới về. Từ khi vợ về, anh Bình cũng xin phép nhà ngoại cho đón con lớn về để tiện chăm sóc. “Là người đàn ông khỏe mạnh nhưng giờ đây tôi như người đàn bà, suốt ngày ở nhà lo pha sữa cho con bú, quấy bột”, anh Bình buồn rầu nói.
Biết hoàn cảnh gia đình anh Bình nên cán bộ của Trạm Y tế phường Lãm Hà cũng rất quan tâm tới sức khỏe hai bé. Ngoài việc hướng dẫn anh Bình đưa con đi tiêm vaccine phòng bệnh, các cán bộ y tế cũng hướng dẫn cách chăm sóc các bé để con anh sớm thoát khỏi suy dinh dưỡng. Vì khi các bé đã bị suy dinh dưỡng thì dễ mắc các bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa… Tháng trước, các cháu bị ốm sốt cả tuần liền.
Nghĩ đến cái Tết đang đến gần, anh Bình thở dài bất lực vì chưa biết xoay xở thế nào để lo Tết cho cả nhà. Bé Tuấn thì còi cọc, bé Tài thì sức khỏe không tốt, tuy có tăng cân, nhưng chân tay nhũn, đầu bẹp, có mấy cái tóc mà rụng gần hết. Bụng bé cứ xanh và căng trướng, không đi ngoài được. Bà nội bảo cháu bị táo bón, nhưng anh Bình cho con ăn chuối và uống nước hoa quả nhiều ngày nay mà tình hình vẫn chưa được cải thiện. Anh Bình dự định tuần tới phải cho con đi khám.
Niềm mong mỏi lớn nhất của anh Bình bây giờ là các con khỏe mạnh, vợ giảm được bệnh tật để chăm sóc các con cho anh đi làm thuê, cùng mẹ kiếm tiền nuôi vợ con và lo cái Tết.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
cứ 12h đêm là lên sân thượng đứng như định tự vẫn ý, người nhà lúc nào...