TTO - Sáng nay 18-1, tuyết rơi trắng trời Ý Tý (Bát Xát, Lào Cai). Những hạt tuyết nhỏ li ti như nước đá xay mịn, từ không trung rơi xuống phủ trắng mặt đất, mái nhà, thảm cỏ, rừng cây... Đất trời Ý Tý như choàng một lớp voan trắng tinh khôi.
>> Băng tuyết lại phủ trắng Ý Tý
>> Áo ấm đến xứ rét vùng biên
Chị Nguyễn Thị Cúc, cán bộ văn phòng xã Ý Tý, cho biết tuyết bắt đầu rơi từ mờ sáng đến khoảng 12g thì ngừng; khoảng 15g tan chảy thành nước. Khi tuyết rơi, nhiệt độ ngoài trời ở ngưỡng 0 độ C, mưa phùn nhỏ.
Trong một tuần qua (từ ngày 12 đến 17-1), tại “túi mưa” Ý Tý nằm trên độ cao hơn 2.000m so với mực nước biển, đã ba lần có băng tuyết bao phủ, nhiệt độ xuống thấp nhất đến mức - 0,4 độ C. Sau rất nhiều năm tại đây mới thấy có tuyết rơi.
TTO ghi nhận một số hình ảnh tuyết phủ Ý Tý sáng 18-1:"
http://cB1.upanh.com/19.0.24269830.Vru0/resize.jpg"/> Đây là bức ảnh em chụp ở Sapa tầm này năm trước. Trời cũng không tới nỗi có tuyết nhưng đã rất lạnh và trẻ con thì chẳng mặc...
http://cB1.upanh.com/19.0.24269830.Vru0/resize.jpg"/> Đây là bức ảnh em chụp ở Sapa tầm này năm trước. Trời cũng không tới nỗi có tuyết nhưng đã rất lạnh và trẻ con thì chẳng mặc...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình cũng ghét trời lạnh quá như thế này. Cả nhà mình từ ông bà...
Đây là bức ảnh em chụp ở Sapa tầm này năm trước. Trời cũng không tới nỗi có tuyết nhưng đã rất lạnh và trẻ con thì chẳng mặc...
Thực ra lúc tuyết rơi thì ko lạnh mấy, nhưng đến khi tuyết tan thì thôi...
Chỉ...
Vì người nghèo còn phải đi làm ngoài trời, rồi ở nhà còn chả có quạt sưởi, áo...
Quả này dân tình thi nhau đổ lên mà ngắm tuyết với nghịch