XUÂN XUÂN
*** Thơ Thất ngôn ***
(Gieo vần ba tiếng)
Thắm nở đào kia thẹn đó em
Hồn nhiên, nhí nhảnh có anh thèm
Đầu xuân lộc biếc tươi phơi phới
Tứ tuyệt đôi câu, ảnh đính kèm...
Tóc chít đuôi gà ửng nắng th...
MÓN QUÀ CỦA XUÂN THÌ
* Thơ Bát ngôn *
(Gieo vần liền)
Tiếng những động cơ xe nổ giòn tan
Vọng vào căn phòng rồi đi vội vàng
Mùa bất lực thấy rằng quá yếu đuối
Cánh cửa giao thời chậm nhường lối.
Tiếng cánh q...
MÙA TRUNG THU 2026 – CÙNG BÉ VUI HỘI TRĂNG RẰM
Trung Thu không chỉ là khoảnh khắc các bé được gặp gỡ Chú Cuội – Chị Hằng
Mà còn là một hành trình đầy tiếng cười với những hoạt động đặc sắc: