http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/hoc-a-z/thua-nhieu-diem-minh-van-lo-truot-vi-khong-co-diem-cong-3262936.html


Thừa nhiều điểm, mình vẫn lo trượt vì không có điểm cộng


'Gia đình rất mừng vì số điểm ấy sẽ giúp mình đỗ vào trường nhưng khi xem bảng danh sách lại hụt hẫng vô cùng. Với số điểm này nếu mà rớt thì mình không phục tí nào', Tố Linh cho hay.


"Gia đình mình mừng vì với số điểm ấy, mình có thể vào được ngôi trường mong muốn nhưng khi xem lại bảng danh sách thì hụt hẫng vô cùng. Với số điểm 34/40 mà rớt thì mình không phục tí nào" đó là tâm sự của thí sinh Nguyễn An Tố Linh (Tp. Hồ Chí Minh) khi bị vượt mặt vì không có điểm ưu tiên.


Mùa thi năm nay, Tố Linh thi khối Năng khiếu với số điểm 34/40 (đã nhân đôi). Năm ngoái, ngànhTố Linh thi vào có mức điểm trúng tuyển là 26,5. Điều đó có nghĩa là hiện tại, với 34 điểm, điểm của Linh đang cao hơn mức trúng tuyển cũ 7,5 điểm nên cô bạn ban đầu khá lạc quan. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, việc cộng điểm ưu tiên, điểm khuyến khích cao khiến nhiều thí sinh trượt thành đỗ và Tố Linh nằm trong số những thí sinh có thể bị "out".









Thứ hạng của Tố Linh ngày càng tụt lùi vì không có điểm cộng so với những bạn khác.



Tố Linh cho biết, khi nhận được điểm số khá cao, cả gia đình và cô bạn vui mừng, hi vọng sẽ có một suất chắc chắn, trở thành tân sinh viên của trường ĐH Sài Gòn. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, Linh khá bi quan: "Có nhiều bạn được 30- 32đ nhưng do được cộng điểm ưu tiên nên dễ dàng vượt qua mình và chắc chắn đỗ ĐH. Coi mà vừa buồn vừa ức, công sức cả năm trời luyện thi, dù nắng mưa cũng không dám nghỉ giờ xuống sông xuống biển hết. Thua điểm thực không sao bây giờ thua mỗi điểm cộng, cứ vào xem lại thấy rớt xuống vài hạng. Còn tới 8 ngày nữa không biết có nằm trong danh sách an toàn hay không khi điểm của các bạn ấy cộng cao quá", Tố Linh chia sẻ.


Tố Linh tâm sự, ban đầu cô bạn vui vẻ, nắm chắc khả năng đậu trong tay nhưng giờ đây thì theo kiểu ăn may, hên xui như đi chơi vậy. Cô bạn cũng bộc bạch, nếu điểm thực không đỗ thì đỡ buồn nhưng chỉ vì không được cộng ưu tiên do ở thành phố, Linh không phục.









Nguyễn An Tố Linh.



Linh cho rằng, sống ở đâu cũng có khó khăn riêng chứ không phải các thí sinh ở nông thôn, vùng sâu vùng xa mới thiếu điều kiện. Việc cộng điểm để khích lệ là điều nên làm nhưng chỉ ở mức 2đ trở xuống chứ không thể lên tới 6,5đ. "Cộng từ 4đ trở lên đã là quá tay lắm rồi. Có những bạn nhờ điểm cộng để đỗ ĐH rồi tương lai không theo được, bỏ đi cũng phí. Những bạn có năng lực nhưng chỉ vì không có điểm cộng lại bị đánh rớt liệu có công bằng cho các bạn ấy", Tố Linh giãi bày.


--------------------------------------------------------------------------------------------


Giải quyết bất công này bằng cách tạo ra bất công khác. Rồi sẽ có trò cộng lương cho coi. Đúng là kiểu XHCN. Ganh nhau làm gì nhỉ, ra trường thì đều thành đống rác cả :))