Ronald Poppo, người đàn ông vô gia cư bị một gã đàn ông khỏa thân khác ăn mất 3/4 mặt hồi cuối tháng 5, nay đã "tỉnh táo và hoạt bát". Tuy nhiên, hình ảnh khuôn mặt hiện tại của ông ta khiến công chúng sốc nặng.


Hình ảnh đầu tiên về Ronald Poppo kể từ sau vụ tấn công man rợ ngày 26.5.


Hôm qua 12.6, bức ảnh Ronald Poppo được bác sĩ, nhân viên y tế dìu di trong hành lang Trung tâm Chấn thương Ryder Trauma của bệnh viện Jackson Memorial (Mỹ) với khuôn mặt đã gỡ bỏ hết bông băng khiến không chỉ công chúng mà đến cả các phóng viên cũng sốc.


80% diện tích khuôn mặt bị thương của Poppo đã đóng vảy. Tuy nhiên, ông ta mất mũi và con mắt bên trái nên phải ghép da để che hốc mắt. Song, các bác sĩ hy vọng có thể phục hồi thị lực mắt phải cho ông ta dù nó "bị thương khá nặng".


Poppo cũng bị chấn thương sọ não trong cuộc tấn công, giống như nạn nhân của vụ tai nạn xe hơi, tờ Herald cho hay.


Hình ảnh Ronald Poppo trước và sau vụ tấn công man rợ: Hồi trẻ (ngoài cùng bên trái), trước vụ tấn công (giữa) và hiện tại.


Sau quá trình vật lý trị liệu, Poppo "cảm thấy khỏe, ăn được và nói chuyện với y bác sĩ", bác sĩ phẫu thuật Nicholas Namias cho hay.


Còn hai vết thủng trên ngực Poppo có thể do một viên đạn lạc khi cảnh sát Miami bắn chết Rudy Eugen - kẻ tấn công Poppo.


Như vậy, so với lúc nhập viện vào ngày 26.5 ngay sau vụ tấn công, tình trạng của Poppo hiện khá lên rất nhiều.


Ngoại trừ yêu cầu bật tivi lúc có trận bóng rổ của đội Miami Heat, bánh pizza, nước cam và đồ ăn Ý, Poppo không hề hé răng kêu ca về những cơn đau của mình.


Poppo sẽ phải trải qua một số ca phẫu thuật để ghép da nhằm tái tạo khuôn mặt. Nhân viên xã hội sẽ có gắng giúp Poppo một chốn cư ngụ vì ông ta đã vô gia cư gần 30 năm qua.


Tổ chức Jackson Memorial cũng lập một quỹ quyên góp được 15 nghìn USD để hỗ trợ chi phí thuốc thang, dịch vụ y tế.


Hiện trường sau vụ tấn công man rợ diễn ra trong vòng 20 phút: Poppo đang được vận chuyển lên xe cấp cứu, còn kẻ tấn công Rudy Eugene đã bị bắn chết.


http://laodong.com.vn/Quoc-te/Soc-voi-bo-mat-tran-trui-cua-nan-nhan-bi-an-mat-34-mat/69125.bld