Chứng kiến cảnh mẹ đẻ hàng ngày hầu hạ, nín nhịn nhà chồng, cô gái trẻ không cầm được nước mắt và không thể kìm nén sự bực tức của mình.
Ngay khi đăng tải tâm sự này thu hút hơn 15 nghìn người quan tâm. (Ảnh chụp màn hình)
Thời gian đầu, các thành viên trong gia đình không tỏ thái độ, nhưng lâu dần, họ thấy khó chịu với sự nhiệt tình của mẹ đẻ cô gái. Thậm chí là có thể nói những lời trách móc, mắng mỏ với bà thông gia.
Hiện tại, mẹ đẻ cô gái đang thuê trọ ở riêng, hàng ngày vào chăm sóc con và cháu. Thế nhưng, “nghĩ mà đau đớn quá, thương mẹ quá. Mình sẽ đưa mẹ về quê, mình không muốn sống để chăm sóc cho cái gia đình này nữa. Mình muốn ly hôn lắm”, cô gái trẻ tâm sự.
Bình luận bày tỏ quan điểm của cư dân mạng. (Ảnh chụp màn hình)
Câu chuyện gây xôn xao cư dân mạng. (Ảnh minh họa)
Hà Linh
http://danviet.vn/gia-dinh/roi-nuoc-mat-canh-me-de-len-cham-chau-bi-me-chong-duoi-ra-khoi-nha-826528.html


Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Mình có thấy ai chê trách mẹ cô ấy đâu, cô này...
Nếu có thật thì cô này thiểu năng chứ không phải kiểm toán viên. Đẻ chứ có phải ốm liệt...
Bởi vì ở VN, gái đẻ phải kiêng nước, kiêng gió, mặc quần áo kín, nằm trên...