Phóng sự ảnh: Ngày xuân người nghèo nặng gánh mưu sinh
Những ngày cuối cùng của năm cũ, trong khi bạn bè, đồng hương đã lần lượt về quê ăn tết thì ở những góc đường con phố vẫn còn nhiều người nghèo bám trụ lại thành phố mưu sinh. Đa phần họ đều ở các miền quê xa xôi. Đối với họ ngày tết là cơ hội kiếm được thêm ít tiền trang trải chi phí sinh hoạt trong cuộc sống.
Tối 28 tết, trong khi mọi người quây quần bên gia đình thì ở quanh các thùng rác, chị Trần Thị Mai (49 tuổi, quê Thừa Thiên Huế ) vẫn cặm cụi nhặt rác. Năm nào cũng đến tận giao thừa, chị Mai mới nghỉ tết. Chồng mất, chị Mai một nách hai con đang tuổi ăn, tuổi học. Chị tâm sự: “10 cái tết rồi tôi không về quê. Vé tàu xe mắc lắm. Lâu ngày về cũng phải quà cáp cho bà con. Lượm ve chai chỉ đủ chi phí ăn uống, tiền trọ cho ba mẹ con. May là các cháu được miễn học phí. Tết này nhặt nhạnh kiếm thêm ít tiền mua cho các cháu bộ đồ mới”. (Ảnh 1)
Không chỉ riêng gì hoàn cảnh đặc biệt của chị Mai, nhiều phụ nữ tha phương cầu thực khác cũng miệt mài nhặt ve chai trong những đêm xuân. (Ảnh 2)
Dạo quanh các đường phố, chúng tôi bắt gặp không ít số phận, hoàn cảnh đáng thương. Mặc dù đôi chân không lành lặn nhưng ngày hai buổi, chú Nguyễn Ngọc Bảo (65 tuổi) quê ở Huế vẫn miệt mài bán vé số dạo. Chú cho biết: “Ngày tết, người bán dạo về quê hết nhờ vậy tôi ở lại bán đắt hơn ngày thường. Mấy năm nay tôi chưa biết tết là gì, bán đến qua giao thừa luôn”. (Ảnh 3)
Cùng chung hoàn cảnh khó khăn như chú Bảo, bà cụ Huỳnh Thị Trúc, quê ở Phú Yên cẩn thận đếm lại từng đồng lẻ bán vé số. (Ảnh 4)
Giữa trưa, trời Sài Gòn rực rỡ sắc xuân nhưng cô gái bán bong bóng ngồi buồn xo vì ế ẩm. Trái hẳn với cảnh dòng người đi mua sắm đông vui(Ảnh 5
Quanh năm tất bật với mưa sinh, ngày tết những người bán hoa dạo vẫn không nghỉ ngơi. Họ tranh thủ chở hoa đi bán kiếm tiền tiêu tết. (Ảnh 6)