Suốt 2 tiếng đồng hồ, trong cái lạnh âm 24 độ C, ông lão ngoài 60 tuổi ngồi ôm xác vợ giữa đường khiến ai cũng phải rơi nước mắt vì xúc động.
Suốt 2 tiếng đồng hồ, trong cái lạnh âm 24 độ C, ông lão ngoài 60 tuổi ngồi ôm xác vợ giữa đường khiến ai cũng phải rơi nước mắt vì xúc động. Sự việc xảy ra vào sáng sớm ngày 17/12, trên đường Phụng Thiên, quận Thẩm Hà, thành phố Thẩm Dương (Trung Quốc). Tất cả những người chứng kiến câu chuyện này đều không thể cầm được nước mắt.
Ông lão 63 tuổi ôm người vợ đã mất của mình trong suốt 2 giờ đồng hồ giữa trời lạnh giá âm 24 độ
Ông cứ như người mất hồn, ôm lấy vợ, không còn biết tới điều gì xung quanh, kể cả cái giá lạnh… Không một ai khuyên ngăn được ông cụ.
Ông ôm chặt vợ trong vòng tay, vuốt tóc, chải tóc cho vợ, xoa cho đôi tay vợ khỏi lạnh. Ông không ngừng kể lại những kỉ niệm gắn bó giữa hai vợ chồng cho vợ nghe
Mọi người khuyên nhủ ông nhưng ông không chịu rời vợ
Ông ôm tạm biệt vợ trước khi đưa vợ lên xe ô tô


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1