Olympic London 2012


Huy chương hay mã thượng?


SGTT.VN - Những thông tin về vụ tám vận động viên (VĐV) cầu lông bị loại vì thi đấu thiếu trung thực giờ có lẽ còn được chú ý còn hơn cả những cuộc đua giành huy chương ở Olympic, ít nhất là trong hai ngày qua. Một trong những nguyên nhân khiến vụ việc này được quan tâm có lẽ bắt nguồn từ việc các vận động viên Trung Quốc bị coi là những người “đầu têu”. Vì thế, đã rộ lên cả một làn sóng chỉ trích các vận động viên Trung Quốc, cho rằng họ có truyền thống gian dối trong thể thao!


Tám tay vợt đã chính thức bị loại khỏi Olympic vì thi đấu thiếu trung thực, có đến bốn của Hàn Quốc nhưng sự tập trung dồn hết về các tay vợt Trung Quốc.


Cũng không khó để giải thích cho tâm lý ấy. Bởi nhiều người hâm mộ Anh, Mỹ cảm thấy “nóng mắt”, hay nói đúng hơn là ghen tị trước việc các VĐV Trung Quốc làm mưa làm gió tại Olympic, kể cả ở những môn trước đây được coi là thế mạnh riêng của người phương Tây. Thế mới có chuyện các cô gái ở đội tuyển Thể dục dụng cụ nữ Trung Quốc tỏ ra bức xúc vì thường xuyên bị la ó khi thi đấu, khiến họ không thể tập trung vào bài thi của mình. Và kết quả là ở nội dung đồng đội, Trung Quốc chẳng những đã không bảo vệ được chiếc huy chương vàng mà còn chỉ xếp thứ tư.


Đúng là thể thao Trung Quốc đang bị chỉ trích vì chính sách đào tạo gà nòi, bắt các tài năng nhí phải khổ luyện từ độ tuổi học mẫu giáo. Tuy nhiên, nếu có trách thì hãy trách các quan chức thể thao nước này, thay vì đổ lên đầu các VĐV.


Quay trở lại với hai VĐV cầu lông mới bị loại khỏi Olympic, một trong số đó là Ya Yang đã tuyên bố giải nghệ sau khi lĩnh án phạt. Tâm sự trên blog Weibo, Yu cho rằng cô không làm gì sai mà chỉ làm theo chỉ đạo của huấn luyện viên, cũng như lãnh đạo đội tuyển cầu lông Trung Quốc. Hơn nữa, Yu cũng biện bạch rằng, một khi đã giành quyền đi tiếp, tại sao cô lại phải phí sức cho một trận đấu không còn nhiều ý nghĩa. Đơn giản là họ đang làm những gì tốt nhất cho mục tiêu giành huy chương.


Ý kiến của Yu nhận được sự tán đồng của một tay vợt Đan Mạch được giành quyền đi tiếp nhờ việc các đối thủ người Trung Quốc bị loại. Tay vợt Đan Mạch cho rằng điều đáng trách ở đây chính là thể thức thi đấu không hợp lý của liên đoàn Cầu lông thế giới BWF. Ở giải này, thay vì thể thức loại trực tiếp ngay từ đầu như những lần trước, BWF đã tổ chức chia bảng, và chính thể thức đó đã làm nảy sinh tiêu cực.


Trong chương trình bình luận đặc biệt nhân sự kiện này, kênh CNN của Mỹ bình luận: Nếu coi việc loại các VĐV là đúng thì tại đấu trường Olympic, các VĐV cần nỗ lực để giành huy chương hay chỉ để tôn vinh tinh thần thể thao mã thượng? Nếu vì mục đích thứ hai thì có lẽ các giải đấu nên bỏ việc trao huy chương và chuyển thành giải đấu giao hữu để cả nhà cùng vui như kiểu mời hoàng tử Đan Mạch đến Sài Gòn thi đấu với Tiến Minh. Tuy nhiên, nếu lý luận rằng đã thi đấu là phải có thành tích thì thể thao Trung Quốc cũng đâu có sai, bởi chung quy thì họ cũng đang làm theo đúng khẩu hiệu của Olympic là “Nhanh hơn, Cao hơn, Xa hơn”. Chả lẽ tôi tiến nhanh hơn các bạn cũng là không tốt?


Rõ ràng lằn ranh giữa thế nào mới là đúng rất khó phân định nhất là trong thể thao, khi mà câu nói “thắng là vua, thua là giặc” ăn sâu trong từng nếp nghĩ.


NHẬT HOÀNG


http://sgtt.vn/The-thao/166776/Huy-chuong-hay-ma-thuong.html