Sao trời cao không thấy hay sao


Tình đời là thế khi người ta nỡ quên câu thề


Đời bạc như vôi nái ân tình ta sẽ làm đôi


Nghèo rớt mong tới dây tờ hồng không dựa được tình em


Thầm tranh gì sao tôi lại mang số kiếp bọt bèo


Đâu phải sang giao mới mang lại được hạnh phúc đâu em


Thời gian sẽ chứng minh em đã chọn con đường nào là sai


Buồn lắm ai ơi em bây giờ đã là giờ người ta


Đời lắm bề dấu em


Chuyện tình ta như nước trôi qua cầu


Duyên kiếp bé bằng sao tôi phải chịu nhiều trái ngang


Nghèo sang có số tôi cũng đang chấp nhận mà thôi


Đời bạc như vôi nái ân tình ta sẽ làm đôi