Nhạc sĩ Phú Quang: Tôi dở hơi nên vợ tôi không thèm chấp
(Mask - Người giữ lửa) - Khác với những nhạc phẩm đẹp như mơ với những ca từ lãng mạn, thanh âm khắc khoải, Phú Quang ngoài đời thật rất khác, không trừu tượng, không ẩn dụ, anh chân thành, đơn giản với những suy nghĩ có phần hơi cổ điển.
- Anh có thể chia sẻ một chút về cuộc hôn nhân và người phụ nữ hiện tại của mình?
- Bây giờ tôi đang thấy cuộc sống của mình ổn, dù chả ai nói trước được điều gì. Thời tiết Hà Nội hôm nay hiền hòa, mát mẻ là thế nhưng ngày mai có thể có bão ngay được. Vợ tôi giờ chấp nhận được tôi cả cái tốt, cái không tốt. Cô ấy biết thông cảm.
- Anh đã từng nói ai lấy nghệ sĩ là dở hơi đấy thôi?
- Nghệ sĩ đa phần là dở hơi hết, người đi phỏng vấn nghệ sĩ cũng dở hơi, báo bạn đi phỏng vấn tôi cũng là dở hơi. Tôi thì dở hơi đủ mọi thứ. Nhưng may vợ tôi tha được, cô ấy thường bảo: “Ông ý dở hơi ấy mà chấp làm gì”. Thế là mọi chuyện êm xuôi cả.
- Tỉ lệ ly hôn giờ tăng cao, bản thân anh cũng là người bước qua đổ vỡ, theo anh căn nguyên là do đâu?
- Người ta khi sống với nhau, khởi điểm là tình yêu nhưng sau này nó phải thay đổi. Trong đời sống gia đình phải luôn du di cho nhau, chứ còn nếu cứ đòi hỏi quá nghiệt ngã thì thật khó hạnh phúc. Người vợ nếu vẫn đòi hỏi người chồng phải ra đón từ ngoài ngõ hay có những hành động lãng mạn như ngày mới yêu thì đó là những ảo tưởng không bao giờ có. Sau khi sinh ra mấy đứa con, tình yêu đôi lứa của vợ chồng khi xưa giờ phải san sẻ. Người chồng trước đây hưởng miếng hạnh phúc nguyên vẹn nhưng giờ chia ba, chia tư cũng phải nghĩ đó là điều tất yếu. Thế nhưng, nhiều anh có thể hân hoan mãi vì một chiếc cà vạt của một cô gái khác nhưng lại quên rung cảm trước bữa ăn vợ nấu, sự chăm sóc của vợ trong cuộc sống hàng ngày. Có những chị trách móc sao anh không sắm cho em lọ nước hoa, chiếc túi xách như chồng cô bạn mà lại quên ngôi nhà to mà anh chồng đã cố gắng làm việc để mua cho gia đình. Ít người hiểu được điều đó nên giờ tỉ lệ ly hôn quá nhiều.
- Thế nhưng vô vàn mâu thuẫn nhiều khi chỉ xảy ra sau khi bước vào đời sống hôn nhân, vậy theo anh có cách nào để các đôi yêu nhau có thể tìm hiểu kĩ, tránh nguy cơ tan vỡ sau này?
- Điều này cũng thật khó. Dù bắt đầu 2 người đến với nhau bằng tình yêu nhưng khi đã là vợ chồng thì lúc đó sống với nhau bằng chữ “nghĩa” hơn chữ “tình”. Nếu người vợ cứ trách bảo: “Sao xưa kia anh thường hay nắm tay em mà giờ lại không?”. Chả lẽ anh chồng lại trả lời: “Bàn tay em giờ đã nhăn nheo chứ không còn được nuột nà như xưa”. Tôi vốn không tin vào một cuộc sống vợ chồng có thể lúc nào cũng rưng rưng cảm xúc với nhau như thời mới yêu được. “Người phụ nữ muốn giữ được người đàn ông của mình, yếu tố quan trọng cần phải có là sự dịu dàng. Một cô gái dịu dàng thì không có anh chàng nào chạy thoát đi đâu được”.
- Vậy đàn ông có cần cố gắng để làm đẹp lòng người phụ nữ của mình không?
- Tôi nghĩ chả cần, có thế nào cứ bày ra thế. Mình nghèo làm như giàu, mình chả đẹp đẽ gì rồi cứ tỏ vẻ, kiểu đó lâu rồi ai người ta cũng biết. Mình nịnh ông thủ trưởng có thể được lên lương sớm, nhưng mình cứ phải giả vờ, thấy ông ho là dúm vào, nhăn mặt là sợ hãi. Cái tâm lý thế mà lại thành ốm đau thì tiền thuốc lại quá tội. Nên thôi mình cứ sống thoải mái, có thế nào cứ sống và bộc lộ như thế thôi bạn ạ.
Con riêng và con đẻ đều yêu như nhau
- Con cái có ý nghĩa như thế nào với anh? Có con chung, con riêng có làm anh khó xử?
- 1 - 2 con là có văn hóa thì gia đình tôi đang thuộc diện thừa văn hóa, vì tôi có đến 4 người con và thú thật là tôi không có ý định sinh thêm con nữa. Tôi có 3 con đẻ, 1 con riêng của vợ và nói thật lòng tôi yêu chúng như nhau. Có thêm một đứa con nữa tôi thấy càng hay. Con riêng của vợ tôi đã có 1 bài văn rất cảm động nói rằng nó may mắn vì có một người bố dượng như tôi khiến cho cô giáo và các bạn vô cùng cảm động. Giờ tôi có 4 đứa con và tôi kiêu hãnh vì điều đó. Con cái là như thế, đối với bố mẹ vợ, tôi cũng luôn coi như đối với bố mẹ mình.
- Giả dụ trong trường hợp con riêng của vợ không yêu quý anh ngay từ đầu, anh có định chinh phục nó không?
- Tôi tin nếu yêu một đứa trẻ hết lòng thì không có lí gì nó lại ghét mình hết. Còn nếu mình không thật lòng với nó thì cũng chỉ lừa nó được 1 lần, trẻ con rất biết phân biệt thế nào là thật, thế nào là giả dối. Bây giờ tôi tự hào vì bố con tôi rất thương quý nhau như ruột rà.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Giáp mặt Trinh Hương hằng ngày, nhưng mỗi lần được mời đi diễn, đi nghỉ ở đâu, tay violin tài...