Bịt khẩu trang, đội khăn ướt, mặc áo chống nắng kín mít… là những cách người dân TP HCM chống tia cực tím trong những nắng nóng cao điểm.
Tia cực tím tại Sài Gòn đang ở mức 'cực kỳ nguy hại cho da'
Những ngày này, TP HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ đang chịu đợt nắng nóng cao điểm, nhiệt độ trong ngày thường xuyên 35 đến 37 độ C. Nắng nóng khiến không khí oi bức, tia cực tím (UV) tăng cao. Trang Weatheronline của Anh ghi nhận chỉ số UV tại TP HCM dao động ở mức từ 10 đến 12, nguy cơ làm bỏng da.
Trên nhiều tuyến đường, người dân mặc trang phục chống nắng, đeo kính mát, bịt khẩu trang và đeo găng tay để bảo vệ da.
Cô gái mặc áo khoác, đội mũ bảo hiểm che kính kín mặt để chống nắng lúc giữa trưa trên đường Võ Thị Sáu (quận 3).
Vẻ uể oải của em nhỏ mặc váy chống nắng trong tiết trời oi bức tại khu vực vòng xoay Dân Chủ.
Người dân mua trang phục chống nắng trên đường Điện Biên Phủ. Giá của mỗi bộ trang phục từ 30.000 đồng đến 70.000 đồng.
"Mấy bữa nay nắng nóng cao điểm nên nhiều khách mua váy và áo mưa chống nắng. Ngày thường tôi chỉ bán được vài bộ, còn ngày này bán được vài chục bộ mỗi ngày", người bán hàng cho biết.
"Bữa nay lên Sài Gòn thăm con ở Gò Vấp, tôi không biết trời nắng nóng như này nên quàng tạm khăn ẩm lên đầu cho đỡ rát da", bà Lý Thị Năm (79 tuổi, quê Vĩnh Long) chia sẻ.
Nữ sinh viên Đại học Công nghệ TP HCM trùm áo khoác lên đầu trong lúc đi bộ về trường.
Người nhà và bệnh nhân Ung Bướu TP HCM che chắn khắp đầu và mặt, vội vã băng qua đường lúc giữa trưa.
Công nhân lau kính bịt khẩu trang, đội hai lớp mũ trên góc đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. "Mấy ngày này nắng dữ lắm nên chúng tôi đều phải đeo khẩu trang bằng vải, mặc đồ bảo hộ lao động thật kín để tránh say nắng", anh Lâm Văn Ơn, công nhân quê Cà Mau, chia sẻ.
Người dân đưa con em tới Công viên nước Đầm Sen (quận 11) để giải nhiệt. Tại các khu vực hang đá, cây xanh của công viên đông nghịt người tắm.
Theo ban quản lý công viên nước, lượng khách trung bình mỗi ngày khoảng 2.000 người dù chưa đến kỳ nghỉ hè, đặc biệt dịp cuối tuần có tới 5.000 - 6.000 khách tham quan, nghỉ dưỡng.
Người đàn ông mặc áo chống nắng chơi đùa cùng con trai tại công viên nước.
Dưới gầm cầu Thanh Đa (quận Bình Thạnh), một ông lão nằm nghỉ trưa, tránh nắng.
Theo khuyến cáo của các chuyên gia, để tránh tia cực tím gây bỏng da, người dân có thể tự bảo vệ bằng các biện pháp như tránh ra đường vào lúc nắng gắt nhất (khoảng 10-16h), khi không cần thiết; sử dụng nón rộng vành, áo chống nắng, kính mát và các vật dụng che chắn, bảo vệ da; đồng thời tận dụng các bóng râm khi có thể.
Sao không ai khuyên dùng kem chống nắng nhỉ ? Hay trên thị trường chưa có bán ???
Sắc Nguyễn Sinh - 7 giờ trước
Đâu phải ai cũng có tiền mua kem chống nắng bạn ơi (Dân nghèo, công nhân lao động, học sinh, sinh viên). Người giàu họ đã vừa ngồi Oto lại còn bôi kém chống nắng nữa chứ. Thùy Nguyễn - 1 giờ trước
Tại sao không vô máy lạnh tránh nóng đi
Hương Thủy - 7 giờ trước
Bạn hỏi câu đó giống câu: Tránh nóng để làm gì ?? :) Thanh Long Phan - 5 giờ trước
Chắc họ thích lông nhông vào lúc đó như bạn nghĩ. Levi K - 5 giờ trước
Vô máy lạnh khô lắm bạn ạ hanh.dang - 5 giờ trước
Người ở đâu vậy? Ngh - 4 giờ trước
Ngta cũng vì mưu sinh mới phải ra đường, bạn cố tình không hiểu? Gia Hy Le Pham - 2 giờ trước
Ai cũng vô máy lạnh ai ra chợ bán hàng, quán nào mua, nhân viên ship nào giao cơm cho cô? Duy Khoa - 2 giờ trước
Mới tăng giá điện bạn ơi, dân nghèo không dám mở máy lạnh suốt ngày đêm được. Cứ đi siêu thị là mát lạnh à, ;) Huy - 2 giờ trước
Mấy người giao hàng phải bê máy lạnh sau xe hả bạn? Biệt Hải - 2 giờ trước
Mở thêm công viên, trồng thêm nhiều cây và thác nước, rửa đường vào ngày nắng nóng. Thành phố như vậy mới đáng sống. Giờ ra đường nhìn nhếch nhác, nắng nóng, cảm giác bụi bẩn nhìn thành phố tạp nham.
Hoàng Minh - 6 giờ trước
nghĩ đến nắng mà rùng mình. mới 5, 6h nắng đã chang chang, trưa mà đi ăn cơm hàng thì là cực hình. ở trong đó sáng dậy sớm đi ăn sáng rồi mua cái bánh gì đó ăn trưa để nhịn đến tối đi ăn tối. quanh năm suốt tháng nắng như đổ lửa.Ở HN nắng thế họ không cưới, không xây nhà. hàng hóa ế ẩm... may ở hà nội nắng thế chỉ vài tháng trong năm. buổi tối thì mát hơn HN khi hè vào tháng 6, tháng 7, nhưng nếu nhiều điều hòa chạy như HN chắc cũng rang không khí cũng nóng nực không kém.
sợ - 7 giờ trước
Tôi ở hà nội 30 năm. Mùa hè nắng 3-4 tháng bằng hcm nắng cả năm. Tôi vào hcm đc 1 năm nhưng thì tiết cực kỳ dễ chịu, dù nắng gắt nhưng chỉ cần ra đuờng mặc áo khoắc. Hay đi vào bóng râm là dịu mát ngay buổi sáng và tối thì rất mát mẻ. Chứ ngoài bắc thì nóng đến nỗi ngồi quạt cũng nóng. Chui đâu cũng nóng. Vì là nóng gió lào. Nói thật chứ vào nam rồi thời tiết dễ chịu ko muốn về bắc luôn. Nóng thì thì cháy thịt lạnh thì thấu suơng.
Jam Mer - 2 giờ trước
Sài Gòn nắng vậy thôi nhưng cứ đến tối là lại mát. Không như Hà Nội, mùa hè tháng 7,8 là cao điểm nắng nóng. Ban ngày có hôm nắng cũng 38 độ 39 độ, nhưng đến tối cũng không mát hơn, không khí vẫn cứ hầm hập. Thậm chí 10h đêm sờ vào tường vẫn thấy ấm. Nói chung, nắng SG có nhược điểm là bỏng rát, kiểu đốt cháy. Còn nắng HN thì lại có nhược điểm là nóng luôn cả không khí, kiểu như nung.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1