2 hôm trước chứng kiến vụ tai nạn của một sản phụ tại thị trấn Vôi mà ai cũng phải xót xa. Thấy bảo 2 vợ chồng đang làm công nhân xa nhà ở Bắc Giang, vì vợ sắp đến ngày đẻ nên chồng mới đèo về quê để chuẩn bị sinh. Nhưng tử thần ác quá, trẻ không tha, già không thương đã cướp đi sinh mạng của một người mẹ.Ở nhà chị còn có đứa con 3 tuổi nữa cũng đang nhờ ông bà chăm hộ.

Sau vụ tai nạn mọi người vội vã đưa chị vào Trung tâm y tế huyện Lạng Giang, các bác sĩ phải mổ để cứu em bé mới ở tuần 37. tim đập rời rạc, da tái nhợt… Sau 5 phút cấp cứu, có lẽ do mẹ em linh thiêng phù hộ, em bé hồng hào trở lại và được chuyển lên BV Sản nhi tỉnh Bắc Giang.

Sinh nhật của em cũng là ngày buồn nhất :(((( Giờ 2 đứa con thơ nheo nhóc, một mình anh chồng gánh vác trên vai. Hy vọng anh và gia đình sớm vượt qua nỗi đau này.

>> Clip giây phút cảm động cứu em bé ra khỏi thi thể người mẹ trên ứng dụng Báo Lao động trẻ ( tải miễn phí tại CH Play/ App Store)

hình ảnh