Cập nhật lúc 09h27, ngày 29/01/2010


KTĐT - Mấy hôm trước, những người tham gia giao thông khi đi qua đường Linh Lang - Kim Mã Thượng (Hà Nội), đã bị lực lượng cảnh sát cơ động chặn đường, buộc phải đi vòng sang đường Phan Kế Bính. Ngoài lực lượng cảnh sát cơ động còn có lực lượng CSGT. Đặc biệt, cả một đội cảnh sát bảo vệ với quân phục trắng toát uy nghiêm và các sắc phục cảnh sát khác.



Ai cũng tưởng đó là lực lượng cảnh sát hộ tống cho quan khách chính phủ các nước thăm ngoại giao Việt Nam hay đám tang của một cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước. Nhưng không! Đập vào mắt mọi người là một băng rôn màu đen rất to treo ngang đường với dòng chữ “Vô cùng thương tiếc ông T.V.C - Chủ tịch Tập đoàn N.C”.



Không chỉ “ngăn đường”, việc ông Chủ tịch tập đoàn này qua đời còn gây nên cảnh “cấm chợ” chưa từng thấy. Mọi hoạt động buôn bán tại khu chợ gần đó phải dẹp gọn vào bên trong khiến người dân vô cùng bức xúc. Không thể hiểu nổi vì sao đám tang của một thường dân lại có thể huy động một lực lượng đông đảo cảnh sát hộ tống rầm rộ và hoành tráng không kém gì một nghi lễ “quốc tang” cấp nhà nước như vậy. Không hiểu những chiến sỹ cảnh sát đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước trên đây có “nhiệm vụ” gì trong đám tang?


www.ktdt.com.vn/Ngan-duong-dep-cho-vi-dam-ma/3808129.epi