MTV Việt Nam “Nữ bá tước nhỡ thì”...
“Ảnh hưởng của MTV lên giới trẻ từ những năm 80 của thế kỷ trước cho đến nay mạnh đến nỗi người ta gọi là “thế hệ MTV” với lối sống thiên về hoài nghi, thực dụng, dễ dãi, vật chất và hưởng thụ. Vào Việt Nam, chắc chắn MTV sẽ phải theo phong cách đó, còn chuyện chấp nhận nó hay không và như thế nào phụ thuộc vào nhận thức và quan hệ giữa trẻ em và… cha mẹ của chúng. MTV vô can và không quan tâm đến các bậc cha mẹ. Những người nghe nhạc kỹ tính, trung thành và sành điệu sẽ không “xem nhạc” trên ti vi, không nghe nhạc với cái loa của máy vô tuyến truyền hình. MTV cũng không quan tâm đến đối tượng này. Nhưng nhìn những gì đang diễn ra trong văn hóa biểu diễn và thưởng thức của giới trẻ Việt hiện nay thì việc MTV ra mắt chính thức có vẻ là thời điểm quá hợp lý”.
Những kẻ lạc quan và yêu đời nhìn về phía trước và hy vọng rằng có ngày Dương Triệu Vũ sẽ sánh ngang với Justin Timberlake (và cũng là lúc nhạc Việt sẽ đổ xô nhảy ra thế giới) qua con đường MTV.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cá nhân mình k thích tư duy kiểu "Tàn rồi mới về VN", chẳng có tý tinh...