"Bố ơi, bố ăn cơm đi này. Cơm này con tự nấu đấy"
“Con lấy thêm cơm cho bố nhé”.
Đến lượt thứ tư thì anh cũng no bụng. Sau đó, hai bố con lại cùng nhau chơi đồ hàng trong lúc, mẹ lau dọn dưới bếp.“Bố ơi, bố ở đâu đấy? Bố mau về nhà đi, con phần bimbim cho bố đấy. Bố mau về đi bố”.
Giúp bố cai thuốc
“Bố hút nhiều thuốc quá, con bị ho này”.
Nói xong, bé làm ra vẻ ho thực sự khiến anh Hiệu cũng xót con nên tình nguyện dụi bỏ điếu thuốc đang hút dở.“Bố thi thổi bong bóng cao su với con nhé”.
Nhiều lần bị con chen ngang như thế, anh Hiệu cũng bớt nhớ thuốc lá hơn…"Mẹ ơi, sao bố chưa ăn cơm mà mẹ đã dọn bàn? Nhỡ bố đói thì sao?’.
Mình nghĩ lại thấy bé nói cũng đúng nên đành nhờ con mang cơm cho ông xã, chứ vợ chồng cãi vã mà nhìn mặt nhau, có ai nuốt trôi cơm được đâu” – Chị Oanh kể tiếp.Thế mà khi bé nhà mình mới chỉ ho một tiếng, anh ấy đã vội đứng lên dập thuốc ngay”.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chắc mình phải dạy con từ từ cho nó biết "khuyên lơn và năn nỉ" bố...