Kinh hoàng nữ sinh "tra tấn", lột áo bạn trong lớp học
Tin nóng
Kinh hoàng nữ sinh "tra tấn", lột áo bạn trong lớp học
Thứ ba, 17 Tháng 5 2011 10:43
(GDVN) – “Tàn bạo quá”, “dã man quá”, “kinh khủng quá” – đó là cảm nhận của bất cứ ai khi xem đoạn clip ghi lại hình ảnh một nhóm nữ sinh "tra tấn" bạn ngay trong lớp học.
Xuất hiện vào tối ngày 16/5, video quay lại cảnh một nhóm nữ sinh mặc đồng phục học trò, quàng khăn đỏ lao vào hành hạ bạn học ngay trong lớp học. Ban đầu là những cái bạt tại, sau tiếng phụ họa bên ngoài của một nhóm người quay clip, màn "tra tấn" mới thực sự bắt đầu. Cùng với đó, tiếng cười nói rôm rả: “đạp đầu đi, đạp đầu đi”, “đạp mặt đi” được văng ra một cách vô cảm và hả hê.
Đoạn clip dài hơn 6 phút trên youtube với những cái bạt tai, đấm đá tàn ác của 3 nữ học sinh khiến nhiều người thực sự cảm thấy ghê rợn!
Những cảnh đánh đấm ghê rợn liên tiếp vào đầu, vào mặt
nạn nhân (Ảnh chụp từ clip).
Theo những thông tin ban đầu được dân cư mạng đăng tải thì các em học sinh này học lớp 6, lớp 7 một trường THCS ở TP. HCM. Do có mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nên ba học sinh lớp 6 quyết định nói chuyện phải trái với nạn nhân.
Mặc kệ tiếng khóc rú lên thảm thiết của nạn nhân, các nữ sinh đua nhau túm tóc, đấm đá túi bụi, sau đó còn thay nhảy đạp thằng vào đầu nạn nhân. Cô bé này chỉ còn cách ôm mặt, ngồi thụp xuống, khóc lóc rũ rượi, van xin. Trong đoạn clip nếu để ý kỹ, người xem có thể thấy, người ngoài cuộc gọi những cái tên như Linh, Nhung. Bên cạnh, tiếng gằn giọng của cô bé tóc dài, giơ tay chỉ vào mặt “nạn nhân” như đay nghiến: “Nghe hông?’, ở cuối màn hành hạ này, ngoài những lời cợt nhã thì các nữ sinh kia còn vào “an ủi” nạn nhân “Thôi, nín đi! Đừng khóc nữa!”.
Thậm chí, sau khi đánh bạn, các nữ sinh này tỏ ra rất hả hê và bảo nữ sinh bị đánh “nói câu nghe coi”.
Và hành động cao trào nhất lại là hành vi cởi áo vạch ngực nạn nhân. Tiếng thét "đau quá’ của nạn nhân vang lên trong vô vọng. Cho tới khi có giọng nói ngoài can ngăn: “Thôi bay, thôi bay, được rồi. Đừng có đánh nữa nó chết đó.”...
Em học trò lớp 7 bị vạch áo, đánh đập tới tàn nhẫn
“Thực sự khi xem clip này, tôi đã sởn da gà, ghê rợn cho những kẻ vẫn được coi là “con người” ấy, đặc biệt lại là các nữ sinh còn mặc áo học trò trắng muốt, tinh khôi” – Chị Vũ Tuyết Loan, nhân viên kinh doanh của một công ty truyền thông quốc tế rùng mình nói.
Bình luận trên baohay.net, một bạn có nick name thanhxx thốt lên: “ôi! Gấu quá em sợ”. Một bạn trẻ khác cũng lên tiếng gay gắt phản đối: “Cái này mà mình bắt gặp được, chắc táng cho mỗi đứa một cái quá đi mất. Con người ta mà nó đạp đầu như đạp thú nhồi bông vậy, xã hội bây giờ loạn quá!”.