Nghỉ lễ một tuần ở Đức, Á hậu 1 cuộc thi HHTG Người Việt 2010 bay về TP HCM để trao tặng quà cho trẻ em Trung tâm bảo trợ trẻ mồ côi khuyết tật Thị Nghè. Cùng tham gia chuyến đi từ thiện của cô còn có nhiều bạn trẻ.
> Á hậu Kiều Khanh diện váy ngắn xuống phố
Á hậu Kiều Khanh cho biết, cô và mẹ vừa từ Đức về TP HCM tối 3/6. Sáng 4/6, người đẹp cùng các bạn của mình chuẩn bị nhiều quần quà bánh kẹo, mì gói mang đến Trung tâm bảo trợ trẻ mồ côi khuyết tật Thị Nghè giao lưu cùng các bé khuyết tật ở đây.
Kiều Khanh chia sẻ, việc học ở Đức của cô khá bận rộn nhưng mỗi lần được nghỉ lễ là cô lại háo hức khăn gói về nước.
Người đẹp vui vẻ trò chuyện cùng các em.
Cô cũng đến tận giường bệnh để hỏi han, dành tình cảm trìu mến cho các bé.
Phút hồn nhiên của người đẹp Việt sinh trưởng ở Đức.
Sáng 5/6, Kiều Khanh cùng nhóm bạn của mình tiếp tục mang nhiều phần quà đến trao cho trẻ em làng SOS ở Gò Vấp.
Á hậu khá hòa đồng với trẻ em khuyết tật ở đây.
Kiều Khanh chụp ảnh cùng các bạn trẻ trong chuyến đi từ thiện.
"Thật tiếc lần này tôi chỉ có một tuần để về nước. Hy vọng dịp hè tôi nghỉ dài ngày hơn và có dịp tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa", Kiều Khanh nói.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Cảm ơn bác ảnh đẹp quá .
nhìn ảnh này .e lại nhớ tới 1 người :D
Chiều nàng tí nhém tớ up lại một số ảnh cũ
Đi thi MW này:
Tổng...
copy link
Đây nè em :
Em copy link này rồi paste chứ đừng bấm trực tiếp vào link trên wtt nhé !