Hình ảnh cảm động trong vụ cháy chung cư M3-M4 Nguyễn Chí Thanh
Hình ảnh cảm động trong vụ cháy chung cư M3-M4 Nguyễn Chí Thanh
ANTĐ - “Các anh công an sao tốt thế, vào tận nhà cõng tôi và nhiều cụ già khác từ tầng 19 xuống đất an toàn...”
Đó là chia sẻ của bác Đỗ Thu Toàn, cư dân nhà B, chung cư M3-M4 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội, với PV ANTĐ khi vừa được cứu thoát khỏi hiện trường vụ cháy sáng nay (3-2).
Vụ hỏa hoạn tuy không lớn, nhưng xảy ra vào sáng sớm, lúc người dân đang ngủ làm nhiều người hoảng loạn. Chứng kiến sự việc, một số người liên tưởng đến hỏa hoạn làm 2 người chết, xảy ra ở chung cư JSC34 (đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân), tháng 3-2010.
Điểm giống nhau giữa 2 vụ cháy này: hỏa hoạn đều xảy ra tại tầng thấp (hố rác tại JSC34 và khu kỹ thuật điện tầng 2 ở M3-M4 Nguyễn Chí Thanh), sau đó khói bốc lên các tầng cao làm cả tòa nhà nhiễm độc nặng. Rất may vụ cháy chung cư M3-M4 Nguyễn Chí Thanh, người dân có kiến thức cơ bản về PCCC, không liều mình thoát chạy ra ngoài.
Gần 4 giờ dập lửa, cứu hộ cứu nạn, Cảnh sát PCCC Hà Nội đã dũng cảm lao vào “biển khói”, gõ cửa hàng trăm hộ dân, hướng dẫn thoát nạn, giải cứu hàng trăm người mắc kẹt.
Hình ảnh Cảnh sát PCCC Hà Nội giải cứu người dân được PV ANTĐ ghi lại:
Ông Ngô Ngọc Khôi - 76 tuổi được dìu xuống theo cầu thang bộ
Bác Đỗ Thu Toàn hết lời cảm ơn chiến sỹ Cảnh sát PCCC
Chữa cháy giỏi, lực lượng công an còn tích cực hướng dẫn nhân dân thoát nạn an toàn
Dìu, cõng... cẩn thận với tấm lòng những người con
Giải cứu bé gái chưa đầy 24 tháng tuổi
Thấm mệt vì leo cầu thang, các anh được tiếp thêm sức mạnh từ lời ngợi khen của người dân
Sau gần 3 giờ hướng dẫn thoát nạn, cứu nạn, cư dân khu B - chung cư M3-M4
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Duyên dáng quá nhỉ
Bạn có là người trong cuộc ko mà phán...
Hai chiến sĩ cảnh sát PCCC đưa em nhỏ thoát khỏi khói bụi lan vào các nhà dân
Một chiến sĩ cảnh sát PCCC...