(VnMedia) - Tuần qua, làng giải trí có không ít sự vụ ồn ào và cùng với đó là nhiều phát ngôn đáng chú ý. Cùng điểm lại những câu nói ngộ nghĩnh nhất trong tuần.
>> Lương Mạnh Hải: "Không sex không phải tình yêu"
Ông Nguyễn Văn Tình, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế - Bộ VH-TT-DL: Tôi sợ bị xé xác trên báo
“Tôi rất sợ báo chí, đưa danh sách này ra sẽ không hay. Những người chúng tôi chọn đều là người nổi tiếng. Nói ra danh sách này thì các anh các chị lại xé xác tôi ra ở trên báo".
Chẳng điên mà dùng Lý Nhã Kỳ để gây scandal (Theo VTC), xung quanh sự kiện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chọn Lý Nhã Kỳ làm đại sứ du lịch của Việt Nam.
Ông Nguyễn Quang Minh, Giám đốc Công ty Cát Tiên Sa, Trưởng BTC Siêu mẫu 2011: Quan trọng là lúc đi thi không có chồng
Tại thời điểm Vương Thu Phương dự thi Siêu mẫu, cô ấy không hề có chồng, đó mới là điều quan trọng nhất. Có thể trước đó, cô ấy từng kết hôn rồi chia tay, nhưng đó đã là chuyện quá khứ.
Vương Thu Phương không vi phạm quy chế (Theo Ngoisao), xung quanh sự kiện Giải Vàng Siêu mẫu 2011 Vương Thu Phương bị phát hiện đã lấy chồng.
Diễn viên hài Hiệp “gà”: "Em bị loại ra khỏi giải đấu cuộc đời anh"
Tôi không biết, nhưng hầu hết phụ nữ đều cực kỳ yêu thương tôi, kể cả hai người đã bỏ tôi ra đi. Trang nói với tôi: “Em đã bị loại ra khỏi cuộc chơi của anh, loại ra khỏi giải đấu của cuộc đời anh”. Tôi trả lời cô ấy rằng: “Em tự loại mình khi đối thủ quá yếu”.
Hiệp "gà" thừa nhận hôn nhân tan vỡ (Theo Mốt và cuộc sống), về việc diễn viên Hiệp gà chia tay người vợ thứ 2.
Diễn viên, người mẫu Phi Thanh Vân: Tôi từng bị bạn trai "bụp" đến xẩy thai
Lúc 20 tuổi, tôi không giữ được con là do bị đánh đập dã man.
Lần đầu do bạn trai cũ của tôi đánh. Tôi dữ vậy mà nó cũng không vừa, gây qua gây lại, nó bụp mình luôn. Tôi bị thương, máu chảy ra, bạn trai cũ vội vã đưa tôi vào bệnh viện, sau đó là xong luôn.
Phi Thanh Vân từng ba lần mất con (Theo Mốt và cuộc sống, xung quanh nỗi buồn mới xẩy thai).