Đến khu vực đường 215 giao với đường Lê Văn Lương, chị Nga dừng lại, xuống đón cháu bé thứ hai, xe ô tô vẫn nổ máy, cháu nhỏ vẫn để trên xe...
Thông tin từ cơ quan công an, sự việc xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 10.11, chị Nga đi xe ô tô Toyota Altis biển kiểm soát 29A-575** trong xe có một cháu nhỏ là con của chị, đến đường 215, đoạn đang thi công. Đến khu vực đường 215 giao với đường Lê Văn Lương, chị Nga dừng lại, xuống đón cháu bé thứ hai, xe ô tô vẫn nổ máy, cháu nhỏ vẫn để trên xe.
Khi đi được một đoạn, chị Nga phát hiện một thanh niên lên xe ô tô của chị, lái đi mất. Chị Nga đuổi theo đến ngõ 52 phường Quan Nhân, quận Thanh Xuân, thì đối tượng xuống xe bỏ chạy, để lại xe và cháu nhỏ.
Kiểm tra, chị Nga phát hiện mất 1 điện thoại di động, 1.000 USD và 10 triệu đồng. Công an quận Thanh Xuân đang điều tra, làm rõ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Nói như bạn thì đầu vào của ngành nào cugnx thấp thê thảm hết.
Ai ẩu, ai dở thì...
Đây là bài viết vội nên trích hồ sơ thụ lý "theo thông tin từ cơ quan điều tra...
May mà em bé ko bị làm sao cả, chị này chủ quan quá.
Và có quá nhiều người rất ẩu, rất cẩu thả, rất vô trách nhiệm... khi tham ra giao thông...
Thật may mắn cho chị quá, mất có tí của,...
Nhân lúc chị Nga dừng xe đi bộ vào ngõ để đón con, chìa khóa vẫn cắm ở ổ,...