Dư âm về đêm Chung kết cuộc thi Vẻ đẹp vầng trăng khuyết
Đêm chung kết cuộc thi dành cho những người đẹp khuyết tật, mang tên "Vẻ đẹp vầng trăng khuyết” kết thúc trong cảm xúc ngập tràn của khán giả về vẻ đẹp tâm hồn và niềm tin vào cuộc sống.
Thí sinh Nguyễn Thị Ánh Ngọc rạng rỡ khi đăng quang
Giải Nhì thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Hậu.
Và giải Ba là thí sinh Nguyễn Thu Hiền đến từ Sơn La
Thí sinh đạt giải thí sinh thân thiện - Trần Thị Hồng Thanh.
Lê Thị Thúy Đoan đoạt danh hiệu thí sinh có trang phục tự chọn đẹp nhất
Nào đứng lên đi mặc ánh mắt người dưng
Đêm chung kết diễn ra chỉ có 10 thí sinh với ba phần thi trang phục tự chọn, thể hiện tài năng và thi hùng biện, không cần những màn áo tắm, chẳng cần số đo. Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để cho khán giả nhận thấy được sự cố gắng, những nét đẹp trong chính con người và tâm hồn của họ. Với trang phục tự chọn là bộ váy dạ hội màu vàng lộng lẫy, Lê Thị Thúy Đoan (Hà Nội) đã giành được giải cá nhân có bộ trang phục tự chọn đẹp nhất. Phần trình diễn đọc thơ "Đóa hoa dâng đời” của thí sinh Vương Thị Bích Việt (Quảng Ninh), với sự phụ họa - là phần thi tài năng "múa sen” của Lê Thị Thúy Đoan đã giành giải tài năng xuất sắc. Những câu thơ mềm mại thể hiện chính những nguyện vọng, ước mơ của một cô gái giàu nghị lực, chất chứa khát vọng, chất chứa niềm tin cho cuộc sống đã gợi dậy sự mạnh mẽ trong một con người tưởng như mềm yếu: "Nào đứng lên đi mặc ánh mắt người dưng/Ta phải sống vì đời ta đáng sống…”. Chính những câu thơ đó, những nguyện vọng chính đáng để sống đó đã giúp cô tự tin trước hàng trăm khán giả tham gia cuộc thi "Vẻ đẹp vầng trăng khuyết”. Nếu như Việt và các thí sinh khác thể hiện tài năng hát, thì Đoàn Lê Thu (Nam Định) biểu diễn đàn tranh, Lê Thúy Đoan múa, Trần Ngọc Linh đọc thơ "Qua Đèo Ngang”, Nguyễn Thị Ánh Ngọc hùng biện về mẹ…
Thí sinh đoạt giải gương mặt đẹp - Nguyễn Thị Ngọc Hòa
Ta phải sống vì đời ta đáng sống
Giải nhất thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Ánh Ngọc - sinh viên khoa Tâm lý học, trường Đại học KHXH&NV - người tự nhận mình là "cây nến cong” hai lần, giải nhì thuộc về Nguyễn Thị Hậu (Hà Nam), giải ba là thí sinh Nguyễn Thu Hiền (Sơn La). Bên cạnh đó có những giải phụ thí sinh có khuôn mặt khả ái nhất (Nguyễn Thị Ngọc Hòa), thí sinh thân thiện nhất (Trần Thị Hồng Thanh), thí sinh có phần ứng xử hay nhất (Đoàn Lê Thu)…
Bà Quách Thu Trang, Phó giám đốc Trung tâm sáng kiến sức khỏe và dân số (CCIHP) đã nói rằng: "Chương trình là hoạt động văn hóa nhằm đưa ra thông điệp về cái đẹp trong sự đa dạng, không phụ thuộc vào một "cơ thể hoàn thiện” mà nằm ở nghị lực, trí tuệ, sự tự tin và những tài năng tiềm ẩn bên trong mỗi con người”. Những thí sinh tham gia đã làm được điều đó, đã đem đến cho khán giả những phần thi không quá cao siêu, không quá "màu mè”, mà tất cả là tấm lòng, là sự thể hiện những gì vốn có tự trong bản thân mỗi bạn thí sinh. Đó là những khúc ca trải lòng về "mẹ” - người luôn dõi theo, luôn sát cánh cùng các bạn trong những khó khăn gian khổ nhất của cuộc đời, là những giọt nước mắt của các thí sinh và của cả những khán giả ngồi trong khán phòng hôm diễn ra đêm chung kết… Nước mắt rơi vì sự cảm thông chia sẻ cho những khó khăn trong cuộc sống của họ, vì họ được sống thật với con người mình, vì họ đáng được yêu thương nhiều hơn thế! Thí sinh Nguyễn Thị Hậu (Hà Nam) đã khiến cả khán phòng lặng đi vì giọng hát ngọt ngào khi cất lên bài "Khát vọng” của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn - khát vọng được sống một cuộc đời trọn vẹn. Trần Thị Hạnh (Hà Nam), Nguyễn Thị Ánh Ngọc (Hải Dương) đã khiến cả khán đài lau nước mắt vì những xúc động trong tình yêu của một đứa con "không hoàn thiện” dành cho mẹ, những tiếng gọi "mẹ ơi” như những tiếng kêu xé lòng người xem cho những khó khăn mà bạn đang gánh phải… Cuộc thi kết thúc bằng suy nghĩ của các thí sinh về câu nói "cây nến cong, cây nến thẳng đều tỏa sáng lung linh”. Các bạn thí sinh đều có chung một sự kiên định về phẩm chất sẽ cháy và tỏa sáng hết mình, sẽ sống một cách trọn vẹn và sống tốt cho dù có là cây nến cong!
"Vẻ đẹp vầng trăng khuyết” kết thúc, nhưng dư âm để lại dành cho chính những người đang hoàn thiện. Những người may mắn không có thiệt thòi về hình thể nhìn những "vẻ đẹp vầng trăng khuyết” để nhận từ họ bài học về cuộc đời, về niềm tin và tình yêu cuộc sống. Trong cuộc sống này, dù chúng ta có đủ đầy mọi thứ không phải ai cũng đủ bản lĩnh mạnh mẽ đến thế này: "Nào đứng lên đi mặc ánh mắt người dưng/ Ta phải sống vì đời ta đáng sống”. Sự miệt thị, thị phi của người đời không bao giờ là rào cản khi ta dám sống cho mình, cho những người thân yêu và có ích cho cuộc đời. Ông Trịnh Công Thanh, Chủ tịch Hội Thanh niên khuyết tật Hà Nội (HYDA) cũng gửi lời nhắn tới cộng đồng rằng: Hãy nhìn người khuyết tật trong sự tự tin, hòa nhập và mạnh mẽ. Ông hi vọng rằng "những lời khen, lời động viên khích lệ, quan tâm của cộng đồng dành cho họ không chỉ có một ngày 18-4 mà quan tâm chúng tôi trong cả 365 ngày”. Đó thật sự không phải là một mong muốn "quá tầm”, bản thân những người khuyết tật chứng minh chính họ chứ không phải chúng ta đem lại niềm cảm hứng cho cuộc sống.
Chương trình "Vẻ đẹp vầng trăng khuyết" sẽ được phát sóng trên Kênh VTV4, chuyên mục "Cuộc sống vẫn tươi đẹp" vào lúc: - 3h thứ 3, ngày 23/04/2013 -...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
- 3h thứ 3, ngày 23/04/2013
-...