Công Vinh cấm bố mẹ không được nói chuyện với báo chí


Sống cùng người vợ mới ở một căn hộ cao cấp tại TP.Vinh (Nghệ An), ông Lê Công Duệ (bố tiền đạo Công Vinh) tỏ ra khá thờ ơ khi được hỏi về cậu con trai độc nhất của mình.


Chẳng phải ông ghẻ lạnh hay giận dỗi khi hay tin “sốc”, Vinh mua đồng hồ 4 tỷ tặng Thủy Tiên. Đơn giản là từ sau vụ ông Duệ đăng đàn bình luận về vụ Vinh bái lạy trọng tài gây ra những hệ lụy xấu, Vinh cấm bố mẹ không được nói chuyện với báo chí nữa.


PV: - Ông có thường xuyên gặp Công Vinh không, thưa ông?



Ông Lê Công Duệ: -Thằng Vinh nó đi đá bóng quanh năm suốt tháng, nên ít khi chúng tôi gặp nhau lắm. Từ Tết đến giờ hai cha con đã gặp nhau đâu.


Nói chung, trong 1 năm, chúng tôi cũng chỉ gặp nhau vài lần thôi, đó là tranh thủ những ngày nghỉ tập, Vinh về thăm nhà.


Tôi giờ cũng có tuổi rồi, không có sức khỏe và thời gian để đi xem nó đá bóng như trước nữa.


PV: - Công Vinh có thường xuyên quan tâm hỏi han và chăm sóc gia đình không?


Ông Lê Công Duệ: - Nó là đứa chu đáo, khi nào về quê cũng ghé thăm bố ở Vinh và về Quỳnh Lưu thăm mẹ.


Mỗi lần về, nó đều tập hợp anh em họ hàng, rồi cả hàng xóm nữa để trò chuyện và có quà cho tất cả mọi người.


Tôi nhớ có lần, sập núi đá ở sau nhà tại Hoàng Mai (Quỳnh Lưu), nó còn dành cả giải thưởng để ủng hộ các nạn nhân.


Riêng với gia đình, nó cũng chu đáo, khi giúp cả bố lẫn mẹ rất nhiều. Với các chị và em gái, nó cũng rất quan tâm bằng cả tinh thần và vật chất.


PV: -Thế ông có biết chuyện Công Vinh mua đồng hồ 4 tỷ tặng người yêu Thủy Tiên không?



Ông Lê Công Duệ: - Những chuyện liên quan đến viết lách, các anh nên tìm Công Vinh.


Trước đây, tôi cũng thoải mái trò chuyện với báo chí lắm, nhưng con nó dặn rồi, nên giờ không lên tiếng nữa.


Nói ra, nếu không đúng, ảnh hưởng đến con nên tôi ngại lắm, thành ra từ lâu tới giờ, ai hỏi chi tôi cũng im lặng cả. Vinh lớn rồi, tôi nghĩ, nó biết việc gì mình nên làm, tôi không có nhiều ý kiến.


PV: - Hôm Công Vinh và Thủy Tiên tổ chức lễ ăn hỏi, ông và vợ có vào tham dự không?



Ông Lê Công Duệ: - Vì quá xa, nên chúng tôi không vào tham dự được.


PV: - Ông không vào được thì ai thay ông đi hỏi vợ cho con?


Ông Lê Công Duệ: - Chuyện của bọn trẻ, tôi không có ý kiến.


PV: - Sau lễ ăn hỏi Công Vinh và Thủy Tiên có thường xuyên ghé thăm bố mẹ không, thưa ông?



Ông Lê Công Duệ: - Ngày lễ Tết, chúng nó về nhiều ngày thì cũng ghé thăm, còn đâu cứ tranh thủ thi đấu hoặc biểu diễn tại Vinh, lần lượt Công Vinh và Thủy Tiên cũng tranh thủ qua chơi, hỏi thăm sức khỏe.


- Xin cảm ơn ông!


Tuổi thơ Công Vinh đã từng có một gia đình hạnh phúc, khi cả bố lẫn mẹ đều thương con và lăn lộn làm việc để 4 chị em Vinh không thua kém chúng bạn. Nhưng bi kịch xảy ra sau khi ông Duệ bị tai nạn, áp lực kinh tế đè nặng.


Để giải quyết những khó khăn, cũng như mong muốn đổi đời, ông Duệ đã làm liều buôn ma túy. Không ngờ trong lần đầu tiên ấy, ông bị bắt và kết án 12 năm tù. Dù cải tạo tốt và chỉ phải trả giá 8 năm ở trại giam, nhưng chừng ấy thôi là quá đủ để bi kịch gia đình xảy ra.


Mẹ Vinh, bà Tuệ vì áp lực kinh tế đè nặng đã phải lăn lộn rồi bất đắc dĩ, bà đã tìm cho mình một người mới để chia sẻ gánh nặng. 4 chị em Công Vinh dù cố gắng hàn gắn nhưng vẫn phải chứng kiến cảnh bố mẹ chia ly.


Sống với mẹ, nhưng thương bố, Vinh vẫn quan tâm, và chính anh đã tác hợp cho bố với người mới, thậm chí mua chung cư cao cấp ở Vinh cho họ.


Hiện tại, 2 chị gái đầu tên là Ngọc và Bích của Công Vinh đều đã xây dựng gia đình và sống xa quê. Em gái Khánh Chi năm nay tốt nghiệp đại học và đang được Vinh liên hệ công việc tại Hà Nội.


Theo Vĩnh Xuân


http://hcm.megafun.vn/the-thao/hau-truong/201204/Cong-Vinh-cam-bo-me-khong-duoc-noi-chuyen-voi-bao-chi-199992/