Chuyện tình huyền thoại của ông Lý Quang Diệu


Khi bà Kha Ngọc Chi lâm bệnh, trong mỗi bữa cơm ông Lý đều ngồi bên, nhặt từng hạt cơm rơi, bỏ vào bát của mình và ăn một cách ngon lành.


Cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu và "tòa tháp sức mạnh" của ông - bà Kha Ngọc Chi.


Tuổi già hạt lệ như sương


Trong một cuộc trò chuyện trên New York Times hôm 1/9 vừa qua, ông Lý cho biết, bệnh tật của vợ là một trong những điều khó khăn nhất mà ông phải đối mặt.



Hơn 2 năm bà Kha Ngọc Chi bị đột quỵ và nằm một chỗ, ông Lý bị ám ảnh khôn nguôi.



Ông nói trong chua xót: “Liệu tôi có thể làm gì, tôi có thể làm điều gì khác được? Tôi không thể nào suy sụp. Cuộc sống vẫn cứ trôi đi. Và tôi đã phải khiến bản thân cảm thấy bận rộn, song thỉnh thoảng trong những khoảnh khắc lặng yên, kỷ niệm cũ về những tháng năm hạnh phúc lại ùa về”.


Hai con người huyền thoại của chính trường Singapore thời trẻ



“Bà ấy điều trị tại nhà. Chúng tôi có một chiếc giường bệnh và có các y tác chăm sóc riêng. Tôi đã từng được sống chung phòng cùng bà ấy. Bây giờ, tôi ở phòng bên cạnh. Tôi có thể nghe tiếng rên của bà ấy mỗi đêm khi bà cảm thấy khó chịu trong cổ họng khô rát. Và họ bơm vào chất biothene giữ độ ẩm và làm dịu, sau đó họ hút đờm. Vì bà ấy không ngồi dậy được, nên bà ấy không thể thở được một cách dễ dàng, đờm tích tụ trong lồng ngực và người ta phải chờ cho đến lúc bà ấy ho để hút đờm ra. Đến lúc đó bà ấy mới ngừng rên đau. Họ đặt bà trở lại giường vào vị trí cũ. Đó thực sự là điều khiến tôi đau đớn, nhưng cuộc sống là như vậy”.



Cô con gái út của ông bà, bác sĩ Lý Vỹ Linh viết về người mẹ yêu quý của mình trong đau đớn: “Tôi không thể làm được gì để giúp mẹ trở lại như trước khi bà ngã xuống vì cơn đột quỵ khủng khiếp ngày 12/5/2008. Bà liệt giường từ bấy đến nay… Người đau khổ nhất và lặng lẽ chịu đựng mỗi ngày chính là ba tôi”. (“My dear Mama” - đăng trên Straitstimes, ngày 29/8).


Có những lúc, như không chịu nổi sự đau đớn về thể xác mà bà phải chịu đựng, ông đã muốn giải thoát cho bà. “Tôi có thể bảo các y tá ra ngoài. Và những người giúp việc sẽ không giúp bà ấy thở được… bà ấy bị viêm phổi… Rồi chấm dứt mọi đớn đau”.



Nhưng rồi, “một bác sĩ nói với tôi, rằng tôi có thể nghĩ khi bà ấy đi tôi sẽ bớt đau khổ, nhưng tới lúc đó thì tôi sẽ rất buồn. Vì ít ra, bà ấy vẫn còn ở đó trước mắt tôi, là một con người, một ai đó lắng nghe tôi trò chuyện và hiểu được tôi… Tôi đã không nghĩ, song, có thể bây giờ điều này đã diễn ra được hai năm, hai năm và bốn tháng. Nó trở thành một phần cuộc sống của tôi”.


Gia đình danh giá nhất đảo quốc sư tử



Con gái hai người, bà Lý Vỹ Linh từng chia sẻ, tình cảm sâu nặng của cha mẹ là niềm vui và động lực lớn lao đối với các con họ.


Chỉ có cái chết mới chia lìa chúng ta



Bà Lý bị đột quỵ là một cú sốc tinh thần đối với ông Lý và các con.



Mặc dù công việc bên ngoài bận rộn, song ông luôn dành thời gian để ở bên cạnh bà.



“Bà ấy hiểu khi tôi trò chuyện. Bà ấy cố giữ tỉnh táo vì tôi. Tôi kể bà ấy nghe về công việc hàng ngày, đọc những bài thơ bà yêu thích”.


Bà Kha Ngọc Chi tháp tùng chồng trong những chuyến công tác quan trọng. Bà được xem là "điểm tựa sức mạnh" của hai thế hệ Thủ tướng Singapore - cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu và đương kim Thủ tướng Lý Hiển Long.



Thời còn trẻ, bà Lý từng học về văn chương và đặc biệt yêu thích văn học Anh. Ông vẫn chọn đọc cho bà nghe về các tác phẩm của Jane Austen như Kiêu hãnh và Định kiến, Lý trí và tình cảm… hay những tuyệt phẩm kinh điển của Shakespear.



Con gái của hai người cho biết, khi mẹ bà lâm bệnh, trong mỗi bữa cơm ông Lý đều ngồi bên, nhặt từng hạt cơm rơi, bỏ vào bát của mình và ăn một cách ngon lành.


“Chúng tôi đã có 61 năm hạnh phúc bên nhau. Và rồi, chúng tôi cũng sẽ phải ra đi. Tôi không chắc ai sẽ là người đi trước, là tôi, hay bà ấy. Vì vậy tôi bảo với bà ấy rằng tôi đang nhẩm lại lời nguyền lứa đôi của tín đồ Cơ đốc giáo: Hãy yêu, gìn giữ và vun đắp, trong lúc ốm đau cũng như khi khoẻ vui, khi thuận lợi cũng như trong lúc khó khăn, chỉ có cái chết mới chia lìa chúng ta”.


Ông Lý Quang Diệu và bà Kha Ngọc Chi gặp nhau hồi hai người còn học ở Đại học Cambridge, năm 1944. Họ kết hôn ngày 30/9/1950.


"Choo là một tòa tháp sức mạnh hỗ trợ tinh thần và trí tuệ cho tôi" - ông Lý nói về người vợ trân quý mà ông gọi thân mật là "Choo".



Một thời gian sau, ông Lý trở thành Thủ tướng Singapore khi mới 36 tuổi, từ đó bà trở thành "tòa tháp sức mạnh" cho ông.



Cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu từng mô tả, bà Ngọc Chi là một phụ nữ tuyệt vời, là sự kết hợp giữa sức mạnh và sự thuần khiết.



Ông bà có ba người con. Con cả là Thủ tướng Lý Hiển Long. Con trai thứ Lý Hiển Dương, cựu chuẩn tướng, hiện là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của Sing Tel, một tập đoàn truyền thông xuyên châu Á. Người con gái là Lý Vỹ Linh, lãnh đạo Viện Khoa học thần kinh Quốc gia.



Bà Kha Ngọc Chi qua đời ngày 2/10/2010, hưởng thọ 90 tuổi.