Vì mâu thuẫn trong việc phân tranh đất thừa kế, Chinh đã cùng người tình thuê nhóm giang hồ bắt cóc con chồng, ép uống thuốc độc đến chết.
Cái chết của một luật sư trẻ
Trưa ngày 25/8/2010, người đi đường phát hiện một người đàn ông trẻ tuổi chết ở dốc Dây Diều thuộc địa phận xã Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội. Cơ quan điều tra nhanh chóng làm rõ đó là anh Nguyễn Văn Nhường (34 tuổi), là luật sư của một ngân hàng tại Hà Nội. Trong người anh Nhường vẫn còn nguyên tài sản như ví, tiền, vé gửi xe máy, điện thoại...
Khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra đã xác định anh Nhường chết do bị ngộ độc cấp Natri Cyanua. Điều này chứng tỏ nạn nhân bị đầu độc chết rồi bị vứt bên vệ đường.
Tích cực điều tra, tới 17/9/2010, cảnh sát làm rõ và bắt tạm giam “dì ghẻ” của nạn nhân là Nguyễn Thị Chinh (SN 1968) ở Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Chân dung người đàn bà độc ác
Ngày hôm nay, 25/5, TAND TP Hà Nội đưa Nguyễn Thị Chinh và đồng bọn ra xét xử về tội giết người, không tố giác tội phạm.
Chinh và đồng bọn tại tòa.
Từ sáng sớm, rất đông người đã tới dự tòa. Phần vì số bị cáo đông, phần vì nhiều người muốn dự để tận mắt chứng kiến kẻ đã đầu độc chết con chồng ra tòa thế nào.
Chinh là mẹ kế của nạn nhân Nhường. Người đàn bà này khi bị bắt làm kinh doanh nhà nghỉ. Bố anh Nhường hơn Chinh 9 tuổi nên chị ta được chiều chuộng. Con riêng của chồng cũng đã trưởng thành và công tác ở Hà Nội nên Chinh không hề phải chịu sức ép sống cảnh “dì ghẻ con chồng”.
Thế nhưng, người đàn bà này không cam chịu cảnh một vợ một chồng. Lấy bố anh Nhường nhưng Chinh vẫn có người tình khác bên ngoài. Năm 2003, Chinh cặp với người tình trẻ hơn mình vài tuổi. Bị chồng phát hiện, năm 2005 chị ta dừng quan hệ yêu đương với giai trẻ và tỏ ra “hoàn tâm”.
Nhưng đó không phải là sự thực khi người nhà anh Nhường lại phát hiện ra Chinh ngoại tình với một người khác. Tới năm 2007, năm chồng mất, chị ta còn ngang nhiên đẻ con với người tình.
Chồng mất, không để lại tài sản gì cho Chinh mà để lại cho con của người vợ trước. Cho rằng anh Nhường xui bố không chia thừa kế cho mình, Chinh nhờ người tình cũ là Dương Quang Thái (40 tuổi, ở Sông Công, Thái Nguyên) tìm người sát hại anh Nhường. Nhận được đề nghị này, Thái nhờ Nguyễn Duy Niêm (30 tuổi, ở Hải Phòng). Niêm lại gọi nhóm của Nguyễn Sỹ Bắc (39 tuổi, ở Mê Linh, Vĩnh Phúc) đã nhận lời và đưa ra giá 150 triệu đồng.
Chinh đã tận tay đưa thuốc độc và găng tay cho người tình là Thái ở nhà nghỉ. Người đàn bà này không quên đưa thêm đôi găng tay và dặn: “Ai cho uống thuốc thì đi găng tay vì tránh tiếp xúc trực tiếp với thuốc”. Nhóm này bắt cóc anh Nhường và đã đầu độc anh chết rồi vứt xuống đường hôm 25/8/2010.
Có mặt tại tòa hôm nay, Chinh và đồng bọn một mực chối tội giết người. Đặc biệt là Chinh, chị ta khăng khăng viên thuốc đưa cho Thái là thuốc ngủ. Chinh luôn quanh co trước các câu hỏi của HĐXX. Nhiều lúc, bị cáo Chinh còn cãi cả đại diện VKS và chủ tọa khi khăng khăng rằng mình bị đánh đập, ép cung nên mới khai như ở cơ quan điều tra.
Chủ tọa trích đọc bút lục: "Tôi đưa cho Thái thuốc và đôi găng tay cao su. Tôi nhờ Thái thuê người bắt anh Nhường, ép uống bả chó".
Vị chủ tọa vừa dứt lời, Chinh liền chen vào: “Bị cáo không hề viết như thế ạ”. Vị chủ tọa giơ cho bị cáo xem văn bản là bút tích của bị cáo, có luật sư ký tên và hỏi: “Bị cáo khai bị ép cung, nhưng bản tường trình này là do bị cáo viết trước mặt luật sư. Bị cáo nghĩ sao?”. Lúc này, Chinh cúi mặt không nói gì.
Chinh một mực chối tội chủ mưu giết con chồng.
Chinh còn viết rõ nguồn gốc viên thuốc độc là do một người bạn của chị ta gửi: “Em vừa đi đánh bả chó, còn ít thuốc này, chị cứ cho em gửi ở đây. Tôi đưa cho Thái thuốc và đưa trước 50 triệu đồng”.
Dù tòa công bố các bút lục như vậy nhưng Chinh không chịu thừa nhận việc đầu độc anh Nhường. Chị ta luôn luôn kêu rằng đó chỉ là thuốc ngủ.
- Bị cáo có liên hệ với Thái để bắt Nhường không?
- Có
- Bị cáo có đưa cho những người ở dưới 160 triệu không?
- Có
- Bị cáo có đưa ảnh chân dung, số điện thoại của anh Nhường không?
- Có
- Bị cáo có đưa lọ thuốc không?
- Có
.... Hỏi gì Chinh cũng “Có” nhưng lại quanh co chối rằng mình không hề đưa thuốc độc. Khi được hỏi tại sao chỉ là thuốc ngủ mà lại đưa 1 viên, đưa thêm găng tay và phải trả số tiền lớn thế thì Chinh chỉ cúi mặt, không thể trả lời...
Phiên tòa dự kiến kéo dài 3 ngày. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tiếp theo.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Trời ạ, xem chữ ký của bạn này mà buồn cười muốn chết. Hài quá
Đang thấy...
Đúng, con mụ đấy đúng là...
Mà xyanua là thuốc độc mùi hạnh nhân phải ko ạ? Em đọc Conan hay nghe nói tới thuốc độc này, chỉ cần mấy ml gam là...
khốn nạn thật,giết chết cái lũ sâu bọ này đi:7::7::7::7::7::7: