Bạn có biết cuộc phiêu lưu ly kỳ nhất của người đàn ông hiện đại là gì không? Đó là có con. Rất bất ngờ phải không nhưng đó là sự thật. Vậy một người đàn ông trở thành một người cha sẽ có những sự thay đổi gì? Chín chắn hơn, vất vả hơn, hay là biết giặt tã lót và biết pha sữa bột nữa… Rất rất nhiều sự thay đổi. Đó chính là dấu hiệu thời kỳ “thai nghén” đặc biệt của những ông bố tương lai. Xong, nó đã cử động. Đấy là cách đây mười phút, thế mà giờ tôi vẫn sững sờ. Với Nàng, đây cũng là lần đầu tiên. Điều làm tôi chết sững là tôi đặt tay lên bụng Nàng và cảm thấy một cú đạp nhẹ vào lòng bàn tay. Tôi không bình tĩnh lại được. Rõ ràng ấn tượng hơn siêu âm. Tôi thiên về xúc giác mà. Tôi cần được chạm vào. Liên hệ đầu tiên với đứa con tương lai của tôi. Aaaaa. Chết sững. Ôi cảm giác! Nàng rất tuyệt. Rất giản dị. Nàng có thể dùng tay độc chiếm bụng mình để cảm nhận điều tôi cảm thấy. Nhưng không. Tôi đặt tay lên bụng Nàng rất tự nhiên. Và Nàng để tôi làm thế. “Oài, anh sẽ không thấy gì đâu”, Nàng nói ngây thơ. Tôi có cảm thấy một chút. Sau đó, tôi ngây ngô tự kết tội mình đã không để Nàng đặt tay Nàng lên bụng. “Đừng lo, trong ngày, lúc nào em thích em cũng có thể sờ tay lên bụng được mà.” À đúng, rõ là thế. Đứa bé đã động đậy rồi. Giờ chúng ta có thể giao tiếp qua đạp chân. “Nếu con thích bộ Xbox 360 hơn PS3, đạp hai đạp…” hoặc những điều trí tuệ hơn, kiểu: "Nếu con nghĩ Chirac sẽ ra ứng cử lại năm 2007, đạp một cú. Nếu con nghĩ ông ta sẽ về hưu, đạp hai cú” hoặc còn nữa: “Nếu con thích đồ của Zara hơn của H&M, thì đạp một cú” (ai biết được, nhỡ là một con bé thì sao… Mà nói đến con gái là nói đến quần áo mà. Đừng có phạt tôi vì tội bắt đầu phân biệt giới tính nhé. Tôi không biết tôi nói gì đâu…:-)). Đứa con yêu quý của tôi. Nó cử động. Nó cử động. Tôi rất thích giây phút này. Những dòng vừa rồi được trích trong cuốn sách Nhật Ký Ông Bố Tương Lai của Fabrice Florent. Anh đã chia sẻ những cảm xúc vui sướng hồi hộp, kiêu hãnh của mình - một người sắp được làm cha trên blog cá nhân. Blog đặc biệt của anh đã được rất nhiều người ủng hộ và chia sẻ. Còn cuốn sách là những trải nghiệm hài hước và khác lạ của tác giả trong suốt thời gian vợ anh mang bầu. Anh viết "Mang thai đồng nghĩa với việc người phụ nữ sẽ trở thành người mẹ, nhưng với một người đàn ông trở thành người cha lại không hiển nhiên như vậy. Tuy nhiên cuộc sống của một ông bố tương lai so với một bà mẹ tương lai cũng không kém phần biến động, dĩ nhiên là theo một cách khác. các bạn sẽ biết được cảm nhận của tôi - một ông bố tương lai, cùng những suy nghĩ, trăn trở lo lắng và những quan sát mà tôi có được trong suốt khoảng thời gian 9 tháng vợ mang thai" Các bạn hãy khám phá câu chuyện của một ông chồng 28 tuổi kể về chín tháng mang thai của vợ mình, và cũng là thời kỳ "thai nghén" của anh ta. Khoảng thời gian chín tháng này hơi kỳ quặc, khi bụng nàng to thêm chừng nào, thì bản năng làm cha của anh ta cũng lớn lên từng đó. (tháng "áo ngực - gilê - chống đạn"), chín tháng của Pamper và những quan sát tinh tế với những biến chuyển trong cả thể chất và tinh thần của người vợ dấu yêu của mình. Đó cũng là chín tháng của tiếng cười và tình yêu thương! Lưu ý khi đọc: Những trích dẫn đặc sắc/những lời nhận xét đặc biệt về sách: Những nội dung khác: Tác giả: Tác giả Fabrice Florent là tổng biên tập của tap chí điện tử www.madmoizelle.com. Anh đã viết những cảm xúc của mình lên blog và blog của anh đã được rất nhiều người dùng Internet ủng hộ, bằng chứng là lượt pageviews của blog rất cao và anh nhận được ngày càng nhiều Email khuyến khích xuất bản blog thành sách. Một độc giả nữ đã nói với anh "Những câu chuyện của anh xứng đáng được in thành sách". Và đó là lý do mà chúng ta được đọc cuốn sách tuyệt vời này! Tham khảo tại : www.sachhay.com