Từ bỏ vị trí phó phòng FPT với mức lương 15 triệu/tháng, chàng trai Nguyễn Khắc Tiệp (sinh năm 1986) giờ đây đã trở thành ông chủ của salon tóc có tiếng ở Hà Nội.








Nguyễn Khắc Tiệp tạo mẫu tóc cho khách hàng.


Bỏ bằng giỏi ĐH Kinh tế Quốc dân để theo đuổi nghề tóc



Nguyễn Khắc Tiệp - một trong những nhà tạo mẫu trẻ đầy tài năng của ngành tóc Việt. Không chỉ thành công trong lĩnh vực đào tạo, kinh doanh salon mà còn là một người chủ gia đình, một người cha hoàn hảo.



Sau khi ra trường, Nguyễn Khắc Tiệp khiến gia đình tự hào khi tự mình xin vào làm việc tại Tập đoàn FPT.



Tại FPT, chỉ trong vòng 6 tháng, anh nhanh chóng ‘nhảy’ từ vị trí nhân viên lên Phó phòng kinh doanh. Sau đó, với 2 tháng đảm nhiệm chức vụ phó phòng với mức lương 15 triệu đồng, trong một lần tình cờ đọc báo có ghi tuyển dụng của Công ty Goldwell Việt Nam (công ty chuyên chăm sóc tóc), Tiệp liền cầm hồ sơ để xin thử việc. Qua 3 vòng loại, anh đã trúng tuyển. Từ Phó phòng kinh doanh, Tiệp dấn mình sang làm luôn việc marketing. Với việc đồng thời đảm nhiệm 2 công việc, mức thu nhập của Tiệp được cải thiện đáng kể.









Vốn yêu thích làm tóc từ nhỏ nên càng tham gia công việc này, Tiệp càng cảm nhận được nhiều điều thú vị hơn từ cuộc sống. Từ đó, anh bắt đầu tập trung vào nghề một cách chuyên nghiệp hơn. Chỉ trong một thời gian ngắn, Tiệp may mắn có cơ hội đi học chuyên môn về tóc tại Singapore và Trung Quốc. Nhờ ham học hỏi, không ngừng trau dồi về kiến thức chuyên môn, Tiệp được đền đáp xứng đáng với tấm bằng danh giá của Toni & Guy (Thương hiệu tóc hàng đầu thế giới).



Tâm sự về quyết định bỏ việc tại FPT, anh cho biết: ‘Nhiều người đã từng nói mình ‘khùng’ khi bỏ mức lương 15 triệu ở FPT để chuyển sang nghề tóc với mức lương 500 ngàn đồng (số lương ban đầu). Nhưng đơn giản vì mình nghĩ, công việc mà mình muốn làm nhất lúc đó là làm tóc. Mình cảm thấy vui khi được tự tay tạo ra những sản phẩm, những kiểu tóc đẹp, mới, lạ phục vụ cho khách hàng’.








Vợ là người luôn đồng hành cùng anh.


Về Việt Nam, Tiệp tiếp tục xin đi làm thuê khoảng 2 năm. Anh bắt đầu bằng việc mở cửa hiệu với tên gọi đầu tiên là Ngọc Khách Salon với số vốn tích góp được là 7000 USD (tương đương 140 triệu đồng). Kinh doanh được 2 năm, vì muốn giảm tiền thuê nhà, anh chàng chuyển quán tóc sang phố Nam Ngư và lấy thương hiệu theo chính tên của mình ‘Tiệp Nguyễn Salon’.



Tiếp sau đó, năm 2014, khi mọi thứ dần trở nên ổn định, chàng trai một lần nữa chuyển địa điểm làm việc sang Lê Duẩn. Từ đấy thương hiệu Tiệp Nguyễn chiếm được niềm tin và là một điểm đến uy tín của nhiều khách hàng.



Lớp 6 đã trốn mẹ đi cắt tóc








Nguyễn Khắc Tiệp trong một buổi dạy làm tóc cho học trò.


Để có được sự thành công như hôm nay, ít ai biết rằng, trước đó, Tiệp từng trải qua chặng đường khá khó khăn.



Tiệp cho biết, lớp 6 anh đã cầm kéo để cắt tóc. Vì mẹ làm tóc nên rất nhiều hôm anh nhìn trộm mẹ để học lỏm và cắt theo. Tuy nhiên, vì lo sau này con không có địa vị trong xã hội nên mẹ anh luôn thúc giục anh đi học, theo con đường tri thức. Nghe lời gia đình nên nhiều năm học, Tiệp đều đạt học sinh giỏi ở trường. Hết cấp 3, Tiệp thi đỗ vào trường ĐH Kinh tế Quốc dân và giữ luôn chức vụ Phó bí thư đoàn trường nhờ sự năng nổ, nhiệt tình.



Nhớ về những kỷ niệm, Tiệp không thể quên năm anh vào lớp 9, lúc đấy điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, để kiếm thêm thu nhập, Tiệp phải đi cắt tóc dạo. May mắn thay độ ấy anh cũng kiếm được kha khá. 'Sau một thời gian đi làm, khi mang tiền về cho mẹ, mình những tưởng mẹ sẽ rất vui nhưng cuối cùng lại bị mẹ cho ăn đòn một trận nhớ đời', Tiệp chia sẻ.



Nhờ niềm đam mê, tinh thần ham học hỏi và sự kiên trì trong công việc, chỉ sau 5 năm, Nguyễn Khắc Tiệp đã tạo cho mình một thương hiệu về làm tóc ở Hà Nội. Giờ đây, anh đã mở rộng thương hiệu Salon Tiệp Nguyễn ra thành 4 cơ sở trên địa bàn Hà Nội. Để đáp ứng được nhu cầu của rất đông khách hàng, hiện tất cả hệ thống cửa hiệu của anh có tới 197 nhân viên. Mỗi nhân viên đều có mức lương từ 5 đến 7 triệu đồng/tháng. Doanh thu hàng tháng mà Tiệp kiếm được lên tới 800 triệu đồng.



Nguyễn Khắc Tiệp và hệ thống cửa hiệu của mình cũng từng đạt giải nhiều giải thưởng về tóc như Cây kéo vàng (năm 2009), Học viện đào tạo xuất sắc nhất.









Được thành quả như ngày hôm nay, Tiệp luôn nhắc nhở bản thân phải cố gắng học và phải luôn trau dồi. ‘Làm tóc cũng như con đường đi đến trí thức. Ngoài làm đẹp cho khách hàng, thì mình còn phải học và biết thêm nhiều kiến thức về quản lý nhân sự, quản lý sản phẩm và nhiều thứ khác nữa’, Tiệp nói.



Đến thời điểm hiện tại, có thể nói, điều hài lòng nhất của chàng trai này chính là giữ vững chữ ‘tâm’ trong lòng khách hàng. Ngoài ra, ít ai biết được rằng, Tiệp cũng là một người thầy về tóc của gần 1000 học trò.



Làm tóc vì niềm đam mê và đưa chất lượng lên hàng đầu, chàng trai sinh năm 1986 này dự định trong tương lai sẽ mở đủ 7 salon về tóc tại Hà Nội để thuận lợi hơn cho việc phục vụ và chăm sóc khách hàng. Hiện, ngoài Salon tóc Tiệp Nguyễn, anh còn kinh doanh cả quần áo thời trang, cà phê và giày dép.



Khi được hỏi có cảm thấy tiếc nuối khi quyết định theo con đường này, Tiệp vẫn trả lời chắc nịch: ‘Tiếc ư! Không hề. Để có được như ngày hôm nay thì ngoài nghề tóc ra thì những kiến thức học được đối với một cử nhân kinh tế đã giúp đỡ mình không ít trong công việc. Mình nghĩ không có cái gì mà chúng ta học là thừa’.








Đối với Tiệp, gia đình luôn là mái ấm hạnh phúc nhất.


Không chỉ là một nhà tạo mẫu thành đạt, Tiệp còn là người chồng, người bố tuyệt vời đối với gia đình nhỏ. 30 tuổi, Tiệp đã là bố của bé gái 3 tuổi xinh xắn, nhanh nhẹn có tên là Nguyễn Minh Hương đang học ở trường Quốc tế VietKid. Vợ của Tiệp là cô gái Lê Diệu Linh (sinh năm 1991)- Thạc sĩ Kinh tế hiện đang giảng viên trường ĐH Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội.



Mai Phương


http://thegioitre.vn/Song-tre/Bo-chuc-pho-phong-FPT-tro-thanh-ong-chu-salon-toc-noi-tieng-post19629.html