Luka là một cậu bé 12 tuổi mắc phải căn bệnh teo cơ hiểm nghèo. Căn bệnh quái ác khiến cậu bé yếu đi theo thời gian và không thể trượt ván hay chơi bóng rổ như các bạn bè khác cùng trang lứa. Vì chứng rối loạn cơ bắp từ nhỏ nên mọi việc đối với Luka đều trở nên hạn chế, cậu sử dụng một chiếc xe lăn nhỏ để di chuyển dễ dàng hơn. Các hoạt động thường ngày như ăn uống, tắm gội đều nhờ sự giúp đỡ của một người khác.
Điều kỳ diệu đã xảy ra, với sự giúp đỡ của một nhiếp ảnh gia và bạn bè của ông, những điều cậu bé mơ ước cuối cùng đã được thực hiện qua những bức ảnh vô cùng cảm động.


Mặc dù việc cử động chân tay rất khó khăn nhưng cậu bé lại có một trí tưởng tượng tuyệt vời và tình yêu dành cho nhiếp ảnh. Cậu bé muốn thấy chính mình trong những bức ảnh từ việc đi dạo đâu đó hay nghịch ngợm các trò chơi. Và ý tưởng của bộ ảnh kỳ diệu này cũng bắt nguồn từ đó, nhiếp ảnh gia Matej Peljhan cho biết.


Cậu bé Luka là điểm nhấn của mỗi tấm ảnh. Cậu được đặt trên mặt đất kết hợp cùng những vật dụng như trái bóng rổ, quả bóng bay, chiếc ván trượt… sau đó cử động tay chân tạo cảm giác y như thật. Mọi người như đang lạc vào thế giới phiêu lưu kỳ diệu của cậu bé Luka.


Đáng ngạc nhiên là những bức ảnh lung linh này không sử dụng bất kỳ công cụ chỉnh ghép hình ảnh nào, chỉ với những tấm ra trải giường gam màu đơn giản, các vật dụng trong gia đình được bài trí một cách khéo léo, tỉ mỉ và đưa ống kính chụp từ trên cao xuống.


Cùng chiêm ngưỡng những bức ảnh cảm động về sự lạc quan của Luka nhé:


Nguồn: http://yume.vn/news/photo/khoanh-khac-cuoc-song/bo-anh-hoang-tu-be-lay-dong-hang-trieu-trai-tim.35AA16C1.html