(2Sao) – Bắt lỗi không phải là sự săm soi mà là những góp ý từ đông đảo khán giả để làm phim Việt “sạch” và hấp dẫn hơn.
Bắt lỗi phim Việt (phần 1)
Con gái hóa... con trai
Phim “Vệt nắng cuối trời”: Trong một tập, có cảnh nhân vật Giang (Tuấn Quang) cúi xuống hôn con gái của mình, lúc đó là một cô bé tóc dài dễ thương. Thế nhưng sang tập sau, không hiểu sao, đứa con của Giang lại trở thành một cậu nhóc rất… ít tóc.
Cảnh sát tụt hạng, nhà báo lên ngôi
Trong “Cuồng phong”, My (diễn viên Thu Hương) là đối tượng bị bắt từ một vụ án ma túy lớn, bị tạm giam và đang trong quá trình điều tra. Vậy mà công an vẫn cho "người nhà" vào thăm mà cũng không hề kiểm tra xem người đến thăm có đúng là người thân của My hay không. Thêm nữa, khi 2 người nói chuyện với nhau, một bên thì ra ý đe dọa, một bên thì sợ hãi tím tái mặt mày, vậy mà công an vẫn không biết gì hết. Chẳng lẽ công an Việt Nam tác trách đến vậy sao?
Cũng trong “Cuồng phong”, Mai là một nhà báo nhưng nghiệp vụ phá án còn hơn trinh sát. Rõ ràng, biên kịch, đạo diễn muốn đề cao nhân vật này nhưng lẽ ra cũng chỉ nên có chừng mực. Với kiểu xây dựng nhân vật phi lý như thế này, phim Việt khó lòng thuyết phục được người xem.
Một cảnh trong phim "Cuồng phong"
Tướng cướp chê vàng
Trong “Nữ tướng cướp”, 2 nữ tướng (Mỹ Duyên và Bằng Lăng) hì hục hồi lâu để lấy đồ nhưng lại quên cái vòng vàng to ệch trên cổ nạn nhân (Lam Trường). Không biết vì họ quên hay họ... chê vàng?
Bạn yêu thích Điện ảnh Việt Nam và muốn cộng tác với 2Sao. Đừng ngần ngại gửi các bài viết đánh giá, nhận định với các đề tài hay về địa chỉ emai: dienanh@2sao.vietnamnet.vn
Công an phớt luật?
Trong phim “Chít và Pi”, có cảnh mẹ Chít (diễn viên Quách Thu Phương) đi xe máy không đội mũ bảo hiểm và bị bắt. Nhưng vấn đề là ở chỗ 2 anh công an bắt mẹ Chít lại cũng… không đội mũ bảo hiểm.
Điệp khúc mượn xe
Trong “Cổng mặt trời”, các nhân vật như Bình, Đoàn… đều là sinh viên tỉnh lẻ lên thành phố học nhưng tất cả đều chạy xe máy mang biển số thành phố. Chẳng lẽ tất cả họ đều có người thân trên thành phố để mượn xe?
Ông Xuân Quỳnh, bà Xuân Diệu
Trong phim “Cuộc chiến hoa hồng”, Trương Quỳnh Anh đã đọc diễn cảm bài thơ “Sóng” của Xuân Quỳnh và khẳng định chắc nịch đây là bài thơ của Xuân Diệu.
Trương Quỳnh Anh trong phim "Cuộc chiến hoa hồng"
Diễn viên không biết cầm điện thoại
Cũng trong phim “Cuộc chiến hoa hồng” có cảnh bà mẹ chồng dùng Iphone để nói chuyện với con. Thế nhưng ngược đời ở chỗ bà lại cầm Iphone... ngược.
Thi đại học bất chấp thời gian
Phim “Cá rô em yêu anh” có cảnh Phù Sa (Tường Vi) làm hồ sơ thi đại học. Hạn nộp hồ sơ thi đại học là khoảng tháng 3, tháng 4 nhưng khi Phù Sa bắt đầu làm đã là tháng 6 (Vì chị gái cô là sinh viên đại học vừa tốt nghiệp).
Nông dân Việt thời hội nhập
Trong “Gia đình số đỏ”, Hồng Đào và Quang Minh vào vai một cặp vợ chồng nông dân chân chất. Ấy thế mà khi lên thành phố, ngồi vào taxi, bà nông dân Hồng Đào lại nhắc chồng “Seatbelt" (thắt dây an toàn) hệt theo phong cách Tây.
Osin Tươi
Học chữ cấp tốc
Oshin Tươi trong “Bộ tứ 10A8” vốn không biết chữ vì đã có lần cô nói “có biết viết đâu mà biết ký tên”. Thế nhưng trong một phân đoạn nhỏ, cô oshin này lại ngồi hì hụi viết lời cảm ơn và khi nhặt được mẩu giấy thất lạc, cô lại ngồi đọc vanh vách.
>> Nếu bạn còn phát hiện thêm những chi tiết sai sót hài hước nào khác trong các phim truyền hình Việt Nam, hãy gửi cho 2Sao theo địa chỉ email: dienanh@2sao.vietnamnet.vn. 2Sao sẽ tiếp tục loạt bài tổng hợp "hài hước" về các lỗi được khán giả phát hiện.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Uh, tớ cũng có ý kiến...
Hì hì mình thấy phim 10A8-Những...
Gia đình chú Chí Giang ( không nhớ tên) xuất hiện để tăng tính hài hước...
Phim nói về thành phố thì nhà ai cũng to vât vã, toàn thuê biệt thự để đóng phim, trong khi...