GiadinhNet - Nội tôi là Nhà báo. Còn nhớ, một lần cũng nhân dịp ngày nhà báo (21/6), tôi thấy nội mải mê viết những tấm bưu thiếp chúc mừng bạn bè.


Tôi đã hỏi:


- Bà ơi, bà đang viết lời chúc tốt đẹp phải không? Lời chúc ấy có kể về cháu không hả bà?


Bà nội cười móm mém:


- Có chứ, bà có "kể" về cháu đó. Nhưng quan trọng hơn những từ bà đang viết là cái bút chì này cơ.


Tôi đã rất ngạc nhiên xoay trở chiếc bút chì mà không phát hiện ra điều gì đặc biệt, liền thắc mắc: Nó chả có gì khác với những cây bút khác bà ạ.


Bà cười và giải thích: Cái bút chì có 5 đặc điểm đây này cháu ơi. Này nhé, thứ nhất nó có thể làm được nhiều việc lớn, nhưng luôn cần một bàn tay hướng đường cho nó đi. Thứ hai là mỗi khi dừng viết để gọt bút chì, nó mòn đi một chút, nhưng sẽ nhọn lại để viết, vẽ sắc nét hơn. Con người nếu chịu khó rèn luyện bản thân, là đã tự "gọt giũa" mình trở thành người tốt rồi đấy.


Thứ ba là mỗi chiếc bút gắn một viên tẩy nhỏ để tẩy xóa lỗi khi viết. Việc sửa chữa lỗi lầm không hề xấu mà giúp ta luôn đi trên con đường đúng đắn. Thứ tư là chiếc bút chì tốt không phải có gỗ tốt, hay màu sắc đẹp bao bọc, mà là lõi bút có phải là graphit tốt hay không? Vì vậy cần xem bản chất bên trong mỗi con người mới biết tốt - xấu. "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn" đấy cháu à. Cuối cùng là bút chì luôn để lại dấu vết. Cũng như con người làm việc gì cũng có dấu vết. Do đó khi bắt đầu làm việc gì cũng cần chú ý cân nhắc, suy nghĩ để có những việc làm có nghĩa, có tình mới mong để lại được những dấu ấn tốt đẹp.


Bây giờ tôi đã lớn và nghiệm ra rằng, trong cuộc đời, chỉ cần hiểu được các đặc điểm trên của bút chì là đã tìm được sự thanh thản và niềm vui sống rồi.



Tường Vi


http://giadinh.net.vn/20110622053140851p0c1001/bai-hoc-tu-chiec-but-chi.htm